03/11/2008 04:25 GMT+7

Chúng tôi muốn các bạn được thưởng thức nhạc kịch!

HOÀNG OANH - MINH PHƯƠNG thực hiện
HOÀNG OANH - MINH PHƯƠNG thực hiện

TT - Lần đầu tiên trên sân khấu TP.HCM sẽ có một vở nhạc kịch mang phong cách và trang phục của Broadway - thánh đường của sân khấu thế giới.

Gtm8VinA.jpgPhóng to

Brian Riedlinger - Ảnh: Gia Tiến

TT - Lần đầu tiên trên sân khấu TP.HCM sẽ có một vở nhạc kịch mang phong cách và trang phục của Broadway - thánh đường của sân khấu thế giới.

Với kinh phí lên đến 45.000 USD, vở nhạc kịch Annie get your gun với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ quốc tế và VN sẽ ra mắt công chúng trong năm suất diễn từ ngày 21 đến 30-11 tại rạp Hưng Đạo (TP.HCM). Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Brian Riedlinger - người dẫn dắt dàn đồng ca quốc tế TP.HCM (HCMC International Choir), đạo diễn vở nhạc kịch.

* Vì sao ông lại có ý tưởng thực hiện một vở nhạc kịch mang phong cách Broadway - một khái niệm còn rất mới ở VN?

- Lúc còn ở Mỹ tôi từng được học chuyên môn về sân khấu, nhạc kịch và thường xuyên đi xem những tác phẩm kinh điển của thánh đường Broadway. Ở đó có không khí hào hứng, rộn ràng lẫn sâu lắng của những lời ca, điệu nhảy và cả sự hài hước. Khi sang VN, đã bốn năm rồi tôi không được sống trong không khí đó bởi nhạc kịch quả thật còn rất mới đối với các bạn. Những người nước ngoài làm việc tại VN cũng có cùng suy nghĩ giống tôi, họ gặp tôi và nói: “Chúng tôi nhớ nhạc kịch quá!”. Vì thế tôi nảy ra ý tưởng dàn dựng một vở nhạc kịch mang phong cách và trang phục của Broadway tại TP.HCM - nơi chúng tôi đang sống và làm việc, vừa để thỏa mãn nỗi nhớ của mình, vừa để khán giả Việt có dịp được thưởng thức và cảm nhận những điều tuyệt vời từ nhạc kịch. Tôi đã suy nghĩ về điều này trong suốt ba năm qua.

* Với kinh phí lên đến 45.000 USD, vở nhạc kịch Annie get your gun sẽ rất hoành tráng?

- Để thực hiện vở nhạc kịch này, chúng tôi đã huy động sự hợp tác từ nhiều nhóm nghệ thuật: dàn đồng ca quốc tế của TP.HCM, câu lạc bộ Saigon Players, câu lạc bộ Dancenter, vũ đoàn balê Nhà hát giao hưởng và vũ kịch TP.HCM. Dàn nghệ sĩ hơn 100 người gồm ca sĩ, vũ công, hợp xướng, diễn viên... 120 bộ trang phục của thế kỷ 19 đã được đặt may theo đúng phong cách của nhạc kịch Broadway. Cảnh trí cũng đang được hoàn tất.

Những diễn viên chính đến từ nhiều quốc gia đang tập luyện cật lực để chuẩn bị vở diễn. Kim Davis hiện là một giáo viên người Anh tại một trường quốc tế ở TP.HCM, cô phải tập nói giọng Mỹ để vào vai chính Annie Oakley. Richard Bond (vai Buffalo Bill) từng làm việc trong lãnh sự quán Úc, nay đã trở thành thành viên của một ban nhạc rock người nước ngoài tại TP.HCM. Còn Lê Anh Huy (vai Tommy) lại là một chàng sinh viên VN 20 tuổi rất dễ mến và tài năng trong dàn đồng ca của tôi.

OrgPgNNo.jpgPhóng to

Kim Davis (vai Annie Oakley) và Brian Riedlinger (vai Frank Butler) trên sàn tập vở Annie get your gun chiều 2-11 - Ảnh: Gia Tiến

* Cơ sở vật chất của rạp Hưng Đạo (một rạp đã xuống cấp trầm trọng của sân khấu TP.HCM - PV) có đáp ứng được yêu cầu của một vở nhạc kịch mang phong cách Broadway không, thưa ông?

- Thật ra trong kế hoạch ban đầu chúng tôi muốn được diễn ở Nhà hát TP.HCM - nơi có không gian sân khấu và khán phòng đẹp, sang trọng, phù hợp với không khí nhạc kịch. Tuy nhiên do nhà hát vẫn chưa sửa chữa xong nên buộc lòng chúng tôi phải chuyển địa điểm diễn sang rạp Hưng Đạo.

Chúng tôi cũng đã tiến hành đo đạc sân khấu của rạp, giá như trần nhà cao hơn, cánh gà sâu hơn, không gian thoáng hơn thì tuyệt bởi trong vở có những cảnh bay nhảy cần một khoảng không rộng rãi để chứa cảnh trí, đạo cụ. Tôi sẽ bỏ bớt một số hàng ghế bên dưới để lấy chỗ ngồi cho dàn nhạc, đồng thời hạn chế số ghế khán giả lại để có một không gian ấm cúng, kín rạp, tạo hưng phấn cho người diễn.

* Ông từng đi xem kịch tại các sân khấu ở TP.HCM chưa? Liệu một vở nhạc kịch nước ngoài sẽ thu hút được khán giả TP.HCM không?

- Tôi từng được xem những chương trình nghệ thuật tổng hợp tại các sân khấu tạp kỹ của TP.HCM, trong đó có xen lẫn những hài kịch ngắn khá vui nhộn. Có lẽ khán giả VN thích thể loại này nhưng tôi thì không hiểu nhiều lắm vì bất đồng ngôn ngữ. Vì thế khi dựng vở Annie get your gun, tôi dự định dịch ra tiếng Việt và làm phụ đề, tuy nhiên tôi không hình dung được một vở nhạc kịch có phụ đề sẽ như thế nào (cười).

Tôi hi vọng khán giả VN sẽ đến xem và cảm nhận được cái hay của nhạc kịch, đặc biệt là khán giả trẻ bởi theo tôi biết, các bạn trẻ rất giỏi ngoại ngữ. đây cũng là dịp để họ vừa thưởng thức nghệ thuật vừa trau dồi vốn tiếng Anh của mình. Chúng tôi sẽ có giá vé ưu đãi dành cho các bạn sinh viên là 25.000 đồng/vé (giá vé gốc là 500.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng).

Vở nhạc kịch Annie get your gun ra mắt lần đầu tiên vào năm 1946 tại Broadway và nhanh chóng trở thành một hiện tượng sân khấu được yêu thích. Nội dung dựa trên một câu chuyện có thật về cuộc đời của tay súng thiện xạ Annie Oakley và người chồng đồng thời là đối thủ của cô Frank Butler. Nhiều bài hát trong vở nhạc kịch như: There’s no business like show business, Anything you can do, You can’t get a man with a gun, Doing what comes naturally... đã trở thành “hit” một thời tại Mỹ.

Tiền thu được từ vở diễn sẽ được trao cho Tổ chức Poussieres de Vie (Những hạt bụi của cuộc đời) - một tổ chức từ thiện phi chính phủ của Pháp hoạt động tại TP.HCM hỗ trợ và giáo dục trẻ em đường phố và người có hoàn cảnh bất hạnh. Vé hiện đang bán tại rạp Hưng Đạo (136 Trần Hưng Đạo, Q.1), phòng hướng dẫn khách du lịch (4G-4H Lê Lợi) và Mekong Merchant (23 Thảo Điền, Q.2).

HOÀNG OANH - MINH PHƯƠNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất