(Phản hồi tin “Nguy hiểm vì nạn rải đinh trên đại lộ Bình Dương”, Tuổi Trẻ ngày 7-2)
Hành trình đi về của tôi ngang qua xã Phú Chánh (Tân Uyên) và P. Phú Mỹ (thị xã Thủ Dầu Một), xe của tôi thường xuyên bị cán đinh trên đoạn đường này. Nhiều hôm tôi bị trễ giờ làm và phải về nhà muộn chỉ với một lý do duy nhất là xe bị cán đinh!
![]() |
![]() |
Một xe máy bị cán đinh khi đến gần ngã tư Bình Hòa, QL 13 (Thuận An, Bình Dương). Đinh là một miếng thép mỏng được cắt nhọn (ảnh dưới). Xe bị dính đinh này phải thay ruột, không thể vá được - Ảnh: T.C.Nghĩa |
Một buổi chiều, từ thị xã Thủ Dầu Một tôi chạy xe về nhà. Khi ngang đoạn đường vắng thuộc khu liên hợp trên địa bàn P. Phú Mỹ, xe đang chạy bỗng bị đảo tay lái...Tôi dừng xe vì biết chắc lại cán phải đinh nhọn. Tôi không còn cách nào hơn là xuống dắt xe đi bộ. Tôi đi được một quãng thì có một thanh niên mặc đồng phục bảo vệ chạy theo hỏi tôi: “Xe chị bị sao?”. Tôi trả lời xe bị cán đinh nên bể lốp.
Người thanh niên này móc điện thoại gọi cho ai đó xong quay lại bảo tôi: “Tôi có quen thằng bạn vá xe dạo, để tôi gọi nó mang đồ đến vá xe giùm chị. Ở đây tụi nó rải đinh nhiều lắm, tụi tôi canh bắt hoài mà không được”. Vài phút sau một thanh niên khác chạy đến mang đầy đủ đồ nghề vá xe. Ruột xe của tôi được cạy ra và có đến tám lỗ thủng từ mảnh thép hình tam giác! Tôi đành phải thay chiếc ruột dỏm với giá 50.000 đồng.
Nạn rải đinh trên đoạn đường nói trên đã tồn tại từ rất lâu và tôi không phải là nạn nhân duy nhất.
Trần Thị Kim Liên
* Tôi hoàn toàn thông cảm với những ai từng trải qua một (vài) lần cán đinh. Vì tôi cũng là một nạn nhân. Một cái ruột xe của tôi từng có đến 12 miếng vá chỉ vì xe tôi bị cán đinh thường xuyên.
Vì công việc, tôi thường chạy xe máy từ ngã tư An Sương (Q.12, TP.HCM) đến tận Suối Tiên (Q.9). Trên hành trình này, khi ngang qua đoạn đường từ Khu công nghiệp Sóng Thần đến ngã tư Thủ Đức, cứ vài ngày xe tôi lại cán đinh một lần. Mỗi lần xe cán đinh tôi phải mất 6.000 đồng cho một miếng vá và không lần nào ruột xe bị thủng dưới 2 lỗ!
Chạy xe đường trường, không phải giá xăng mà là nạn rải đinh trên đường đã ám ảnh tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận