![]() |
Trần Minh Hương, trưởng phòng khách hàng, Công ty dịch vụ quảng cáo MC - Ảnh: Đặng Tươi |
Thiếu ngoại ngữ chẳng khác nào con kiến bị mất râu
“Hơn 80% thời lượng trong 10 tiếng đồng hồ làm việc mỗi ngày tôi sử dụng tiếng Anh vì khách hàng hầu hết là những công ty nước ngoài. Sau khi các đề án được các cơ quan chức năng chấp nhận, tôi sẽ viết lại bằng tiếng Anh để trình bày cho khách hàng.
Tôi có thể ví việc thiếu kiến thức ngoại ngữ và vi tính trong thời đại bây giờ chẳng khác nào con kiến bị mất râu. Nó sẽ khiến mình mất tự tin trong học tập và làm việc.
Còn khi có đủ công cụ kiến thức để áp dụng thành công các dự án, mình cảm nhận được niềm tự hào đã đóng góp một phần vào việc tiết kiệm ngân sách nhà nước, tạo nguồn thu cho các quĩ hỗ trợ người nghèo, thanh thiếu nhi...”.
Công nghệ qua tay các chàng trai GIS
![]() |
Hai kỹ sư trẻ Phạm Anh Kiệt (ngồi giữa) - Phùng Hữu Phi (đứng trái) và công nhân trong trạm điều hành của Điện lực Phú Thọ - Ảnh: N.B. |
GIS - tên gọi của hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS) - là công nghệ tiên tiến trên thế giới mà các chàng trai của Công ty Điện lực TP.HCM đang nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh, vận hành lưới điện.
Từ cơ sở dữ liệu của bản đồ địa hình do Sở Tài nguyên - môi trường cung cấp, nhóm nghiên cứu đã chuyển định dạng sang hệ thống thông dụng để triển khai đến 13 điện lực địa phương (từ tháng 3-2004).
Điện lực Phú Thọ, đơn vị đầu tiên ứng dụng và khai thác hiệu quả hệ thống này, từ trung tâm điều hành, các kỹ sư có thể kiểm soát toàn bộ khu vực quận 10, 11. Chỉ vỏn vẹn trên 10 người thực hiện phần thông tin khách hàng thay cho hàng trăm lao động trước đây.
Một khối lượng dữ liệu khổng lồ mà mỗi điện lực viên tối thiểu phải nắm bắt trong 10 năm để có kiến thức tổng quát thì nay chỉ mất vài ngày. Bà Nguyễn Thị Liễu Thu (phó giám đốc Điện lực Phú Thọ) đánh giá: “Giỏi, năng động và cũng rất bền bỉ là đặc điểm nổi bật của lực lượng kỹ sư trẻ đang nắm giữ một công cụ hữu hiệu trong quá trình vận hành, khai thác, tác nghiệp và định bệnh của ngành điện”.
Phần thưởng cho một nỗ lực
![]() |
KTS Võ Đình Tấn (ngồi, bìa phải) cùng đồng nghiệp trẻ tại Công ty Nagecco Ảnh: N.Tập |
Từng đoạt giải nhất Loa Thành - giải thưởng dành cho các đồ án tốt nghiệp kiến trúc, qui hoạch xuất sắc nhất trên toàn quốc; “chiến đấu” với 29 đồ án dự thi của các đơn vị sừng sỏ trong và ngoài nước để giành giải khuyến khích trị giá 10.000 USD trong cuộc thi “Ý tưởng qui hoạch tổng mặt bằng khu đô thị mới Thủ Thiêm..., Võ Đình Tấn mới 24 tuổi, sinh năm 1980 trong một gia đình làm ruộng, từ nhỏ đã phải đi chăn bò phụ gia đình.
Nhưng gia đình chăm chút cho Tấn trở thành kiến trúc sư. Năm Tấn tốt nghiệp gia đình gặp nhiều khó khăn. Đắn đo lắm cuối cùng Tấn đã từ chối lời mời làm việc cho một công ty Nhật với mức lương 250 USD/tháng để đầu quân về Xí nghiệp Thiết kế qui hoạch xây dựng - Công ty Nagecco, thu nhập thấp hơn nhưng được làm đúng chuyên môn. Cũng may, giải thưởng 10.000 USD đã giúp Tấn có tiền trả nợ giúp gia đình.
Chỉ mới vào công ty hơn một năm nhưng Tấn đã làm khá nhiều công trình: khu dịch vụ Amata (Biên Hòa); khu dân cư Nhơn Trạch (Đồng Nai) và anh hiện đang thiết kế qui hoạch khu công nghệ cao TP.HCM giai đoạn 2. Tấn yêu cái khu công nghệ tương lai ấy: “Nếu khu công nghệ cao TP.HCM đi vào hoạt động thì đây sẽ là đầu tàu về sản phẩm công nghệ của VN”.
Người mê kinh doanh
![]() |
Anh Phan Thanh Vũ - Ảnh: K.Anh |
Quá mê với hợp đồng lô hàng xe đẩy bằng nhựa trị giá hàng tỉ đồng, giám đốc Công ty TNHH Hoàn Vũ Phan Thanh Vũ đã gác luôn chuyện đi du học Hà Lan. 10 năm trước Vũ khởi nghiệp với chút kiến thức “lận lưng” của chàng sinh viên năm 2 ngành quản trị học.
Một năm phụ gia đình kinh doanh ngành hàng nhựa đã giúp Vũ mở tầm nhìn và quyết tâm đầu tư cho lĩnh vực sản xuất mới mẻ mà vào thời điểm đó rất ít nhà cung cấp: sản xuất thùng nhựa composite.
Vốn không nhiều, cơ sở ban đầu chỉ có bốn nhân công và chính Vũ vừa là ông chủ lại kiêm luôn khâu marketing “phơi mặt” ngoài đường để chạy tìm nguồn hàng. Thương trường đẩy đưa, cơ sở của Vũ còn cung cấp thêm những loại dạng ghế sân vận động, ghế phòng chờ của nhà ga, sân bay... Hiện công ty anh đang lắp ráp hơn 5.000 chiếc ghế cho khán đài A sân vận động Quân khu 7.
Năm 2001, ở tuổi 26 (sinh năm 1975), Vũ nâng cấp cơ sở trở thành Công ty TNHH Hoàn Vũ, nay đã có hàng trăm nhân công. Vũ tiếp cận được nhiều đơn hàng làm sản phẩm nhựa quảng cáo cho các hãng, và đó lại là nguồn cảm hứng để ông giám đốc trẻ đầu tư thêm cho lĩnh vực thiết kế, quảng cáo, in ấn và làm phim quảng cáo. Vũ còn “bật mí” đang “nhảy” vào thị trường san lấp mặt bằng và thiết kế loại ghế dùng cho các quán cà phê sân vườn, bởi với Vũ thì “làm gì có lời là làm”.
Giảm nghèo, xóa tệ nạn
![]() |
Nguyễn Thanh Vân (30 tuổi), chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP.HCM) |
Vân vừa đắc cử HĐND cả hai cấp phường và quận. “Lý lịch” của cô cũng nói lên phần nào sự cầu tiến của cô gái trẻ: tốt nghiệp cử nhân báo chí năm 1996, đang theo học chương trình thạc sĩ; đồng thời còn là cử nhân luật, cử nhân chính trị, cử nhân hành chính...
Dũng Trường Sa và gia đình pháo binh
![]() |
Trung úy Nguyễn Văn Dũng - Ảnh: T.Ng. |
Ngày Dũng đi, bà và mẹ khóc hết nước mắt vì lo lắng. Nhưng sĩ quan pháo binh Nguyễn Văn Dũng (sinh 1979) đã viết đơn tình nguyện rồi. Bây giờ Dũng đã là phân đội trưởng phân đội 85 đảo Nam Yết, Trường Sa.
Sinh ra ở Hà Nội, Dũng quyết chí theo nghiệp bố mẹ bằng việc xin vào học Trường Thiếu sinh quân 305, sau đó thi đậu vào Trường Sĩ quan pháo binh. “Nhà mình đi đâu cũng gặp... pháo binh - Dũng nói đùa - Bố vốn là bộ đội pháo binh, mẹ làm quản lý trong bộ tư lệnh pháo binh, anh trai mình cũng đã là sĩ quan pháo binh thuộc lực lượng Hải quân VN. Bây giờ tới mình”.
Tốt nghiệp cử nhân phân đội pháo binh năm 2001 là Dũng ra thẳng đảo. Đồng đội có lần thắc mắc: “Bố làm lớn sao không xin một chỗ ngon lành trong đất liền?”.
Nhưng “Chính bố lại là người gật đầu đầu tiên ủng hộ khi Dũng tình nguyện ra đảo - Dũng tâm sự - bố bảo còn trẻ, còn cống hiến được thì cố mà gắng sức. Vả lại mình nghĩ làm lính hải quân mà không ra hải đảo thì ý nghĩa giảm đáng kể. Mình mong muốn được thử sức ở nơi hải đảo xa xôi này ít nhất năm năm. Càng ở đây lâu mình càng yêu quê hương đất nước mình hơn”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận