![]() |
Khảo sát “Chúng ta có đang bớt yêu nhau?” |
* Bạn Ngáo: Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhanh gọn hoặc rườm rà thêm. Riêng thứ gọi là tình yêu thì lại thuộc về những giá trị không hề thay đổi. Dù cho ở lứa tuổi nào, thời đại nào, dù cho cách họ thể hiện sôi nổi hoặc trầm lặng thì những cảm xúc khi yêu là như nhau. |
* Naero: Điều đó còn tùy thuộc cách mỗi người hiểu tình yêu nghĩa là gì. Tại sao có những người cứ đau đớn dai dẳng mãi, thậm chí thay đổi cả bản tính con người mình khi chia tay. Và tại sao lại có những người - tất nhiên là có buồn bã - xong sẽ rất nhanh đứng dậy với một cái nhún vai: “Đơn giản là không có tương lai. Không đi tới đâu cả nên tốt hơn hết là chia tay thôi!”.
Nếu yêu nhau vài tháng rồi cưới thì có gọi là yêu nhanh không? Và có chắc rằng yêu vài tháng rồi cưới là hời hợt hơn yêu năm, bảy năm rồi mới cưới?
Na chỉ đồng ý là thời buổi bây giờ tình yêu có tí thực dụng hơn ngày xưa. Nhưng không thể trách một người con gái muốn tìm một người chồng chăm sóc cho mình đầy đủ. Chắc chắn khi họ yêu một người nào đó với đúng nghĩa của từ “tình yêu” chứ không phải vì mục đích không tốt hay món lợi nào khác, thì tình yêu đó vẫn luôn đáng được tôn trọng. Khó có thể so sánh tình yêu nào sâu, tình yêu nào nông lắm.
* Ông Địa: Tình yêu nhanh, thoáng và thực dụng hơn, theo kiểu “mì ăn liền”. Giờ thấy nhiều bạn trẻ 9X rất hay thế này, nhanh có, nhanh quên, theo kiểu đua tranh cho có với người khác. Thật ra nó chỉ là tình yêu nửa vời, đâu chỉ còn sót vài người là yêu thật sự.
Tình yêu thời nào cũng vậy, cũng đều rất sâu sắc và đáng quý.
Cái này thì đúng rồi, nhưng phải mở ngoặc thêm đó là một tình yêu thật sự chân thành, không thay đổi, mạnh mẽ, kiên trì, dù có thể không có hạnh phúc liền hoặc may mắn có hạnh phúc, nhưng cảm giác tình yêu này mới thật đáng trân trọng.
* Fragic Moon: Đâu thể vơ đũa cả nắm, có người thế này cũng có người thế khác. Thời đại công nghệ thông tin thì người ta chat với nhau mấy câu, đi offline, quen nhau, vậy đó, sao mà bền được! Nhưng vẫn có những tình cảm dễ thương đến với nhau từ từ nè, hiểu nhau... thì sẽ bền lâu thôi. Mình thấy tình cảm bây giờ nhanh hơn hồi xưa, nhưng không phải mau đến rồi mau đi hết đâu.
* Hữu Phan: Mình vote cho cái hai. Có ý kiến bổ sung tình yêu chỉ có khác là: yêu nhau cực hơn thôi! Hehe.
* Hạt mưa lí lách: Theo mình thì mỗi người tùy theo hoàn cảnh, suy nghĩ, lối sống và cả địa vị xã hội nữa sẽ yêu nhau theo cách riêng, theo những gì xuất phát từ trái tim mình. Và vì tình yêu là thứ thuộc về giá trị tinh thần nên không thể so sánh giữa tình yêu này và tình yêu khác. Vì thế cũng không thể nói là bớt đi, ít hơn hay nhiều hơn được.
Có điều mình đồng ý với ý kiến của Hữu Phan là “yêu bây giờ cực hơn”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận