31/07/2005 22:04 GMT+7

Chung kết cúp C1 Đông Nam Á 2005: Tampines đoạt cúp vàng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO (Brunei) - Dường như chưa có trận cầu chung kết nào của một giải đấu quốc tế lại thưa thớt người xem như cúp C1 Đông Nam Á lần này: không quá 1.000 khán giả đến dự khán trận chung kết để chứng kiến khoảnh khắc đăng quang xứng đáng của Tampines (Singapore) bằng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để thắng Pahang 4-2.

WKgy68XT.jpgPhóng to
Đội trưởng Nazri Nasir nhận cúp vàng từ tay Hoàng Thái Tử Brnei. Ảnh: Sĩ Huyên
TTO (Brunei) - Dường như chưa có trận cầu chung kết nào của một giải đấu quốc tế lại thưa thớt người xem như cúp C1 Đông Nam Á lần này: không quá 1.000 khán giả đến dự khán trận chung kết để chứng kiến khoảnh khắc đăng quang xứng đáng của Tampines (Singapore) bằng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để thắng Pahang 4-2.

Mất quá nhiều sức sau 120 phút rượt đuổi trối chết Hoàng Anh ở trận bán kết cách đây hai ngày, Tampines hoàn toàn bó tay trước một Pahang dũng mãnh và tràn đầy sự hưng phấn.

Với thành phần phụ thuộc quá nhiều vào các cựu binh ngoài tuổi 30, cộng với việc thi đấu với mật độ dày đặc: 2 ngày/trận, càng đi sâu vào giải, đương kim vô địch Singapore càng đuối sức.

Gần suốt trận chung kết, họ chỉ nhăm nhăm vào việc phá bóng giải vây hơn là tổ chức tấn công mạch lạc như vòng đấu bảng. Thêm vào đó, lối chơi bóng dài và bổng của họ vô tình mài mòn thêm sức lực còn sót lại của cặp tiền đạo Mirko - Shah.

Đoán được ý đồ chơi phòng ngự thụ động của đối phương và cũng biết rằng Tampines không còn đong đầy về thể lực, Pahang chủ động chơi tấn công bằng những pha đan bóng sệt trên toàn sân, buộc đối phương phải rượt đuổi hết sức vất vả. Pahang không vội vã tung ra những quả dứt điểm mà đan bóng qua lại với nhau khéo léo trước vòng 16,50m của Tampines.

Màn tra tấn về thể lực ấy đã mang lại tác dụng vào phút cuối cùng của hiệp một: từ một quả treo bóng bổng từ biên phải vào của đồng đội, Omar bật cao đánh đầu tự do trong lúc cả hàng hậu vệ Tampines còn chôn chân dưới đất. Bóng bật cột dọc dội trở ra lại trúng vào đùi Omar bay thẳng vào lưới! Một bàn thắng khá hy hữu.

Đầu hiệp nhì, Pahang tiếp tục đẩy cao tốc độ tấn công. Phút 55, cũng từ một quả treo bóng bổng từ biên phải vào trung lộ, tiền đạo Samuel Bernard băng nhanh vào đá vôlê, nâng tỷ số lên 2-0.

FYFZjY96.jpgPhóng to
Hoàng Thái Tử Brunei đang trao giải ba cho HLV Huỳnh Văn Ảnh (Hoàng Anh). Ảnh: Sĩ Huyên.

Dường như hưng phấn quá cao sau lúc dẫn trước hai bàn thắng và cận kề với chiếc cúp vô địch, Pahang chơi khá chủ quan, nhất là hàng hậu vệ luôn sơ hở đến khó hiểu trong việc kèm người.

Ở thế cùng đường, Tampines từ bỏ lối đá phòng ngự để chuyển qua tấn công với hy vọng “được ăn cả ngã về không”.

Sự thay đổi chiến thuật cộng với lòng quyết tâm được nhen nhóm trở lại, Tampines bắt đầu cuộc lội ngược dòng đẹp mắt.

Giữa hiệp nhì, tiền đạo Shah thoát qua cặp trung vệ Pahang dứt điểm chuẩn xác thu ngắn khoảng cách còn 1-2. Đó cũng là bàn thua đầu tiên trong giải 420 phút giữ trắng lưới của thủ môn Aziz (Pahang).

Điều bất ngờ không dừng lại ở đó, Tampines đột nhiên chơi tự tin và gắn bó hơn sau bàn thắng của Shah. Không quá chục phút sau đó, đến lượt tiền đạo Mirko của Tampines vượt qua hàng phòng ngự Pahang gỡ hòa 2-2.

Cuộc lội ngược dòng của Tampnies chưa dừng lại ở đó, phút 80, từ một quả đá phạt góc, trung vệ Fahrudin lên cao tham gia tấn công đánh đầu chuẩn xác hạ gục thủ môn Aziz, nâng tỷ số lên 3-2.

Phút 85, cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Shah nâng tỷ số lên 4-2. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để đưa Tampines đến ngôi vô địch ngoài dự đoán.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên