10/09/2007 03:07 GMT+7

Chữ trinh là cái chi chi

(HOÀNG KIM KHÔI, Bắc Giang)
(HOÀNG KIM KHÔI, Bắc Giang)

TT - Em mới cưới vợ. Khác với mong đợi, nàng của em hồ hởi vào cuộc làm em sinh nghi. Trong đêm tân hôn em phát hiện nàng không còn nguyên vẹn. Từ hôm đó em rất buồn. Tại sao cô ấy lại lừa dối em như vậy, bác sĩ?

tYyEycyX.jpgPhóng to
TT - Em mới cưới vợ. Khác với mong đợi, nàng của em hồ hởi vào cuộc làm em sinh nghi. Trong đêm tân hôn em phát hiện nàng không còn nguyên vẹn. Từ hôm đó em rất buồn. Tại sao cô ấy lại lừa dối em như vậy, bác sĩ?

- Em cưới vợ là cưới người con gái mà em thương yêu với cân nặng, chiều cao, cặp mắt, vóc dáng, tính tình... khiến trái tim em rung lên mỗi khi gặp gỡ hay nghĩ về cô ấy. Vậy mà đến đám cưới tôi lại có cảm giác em chỉ cần mỗi cái màng mỏng mà chưa ai thấy hình dáng nó ra sao. Chẳng biết cô ấy có lừa em không, nhưng tôi thấy em đang bị cái màng ấy đánh lừa để rồi nghi ngờ, làm hỏng những gì mà người đời gọi là “mật ngọt tình yêu” đấy em ạ.

* Em đã lỡ “cho” bạn trai tất cả. Nay bạn ấy xù em đi yêu người khác. Xin bác sĩ chỉ cho em chỗ nào tân trang lại để mai mốt em lấy chồng khỏi phải thú tội trước bình minh...

- Tình yêu của các bạn sao “tốc độ” quá vậy. Nhiều bạn gái cứ tưởng “cho” hết sạch là chứng tỏ yêu hết mình. Con trai lại nghĩ khác, họ bảo: dễ với mình thì cũng dễ dãi với người khác. Số người nghĩ như thế không ít đâu bạn. Còn vụ “rách” rồi “vá”, theo tôi, là không nên bởi chưa yêu tập II mà đã định dùng “vải thưa che mắt thánh” thì e khó bền được. Tình yêu đòi hỏi sự thông cảm, độ lượng và biết tha thứ nữa đấy bạn ạ.

* Người yêu của em đẹp mê hồn, tiếc là bộ ngực của nàng hơi bị xệ. Em nghe tụi bạn bảo: đứa nào bị con trai sờ vào mới xệ như thế. Tụi nó nói như vậy có đúng không?

- Nếu đúng như thế thì em đích thị là thủ phạm rồi còn gì. Còn theo tôi, bộ ngực mỗi người mỗi kiểu, con gái có di truyền của mẹ nhưng không giống như photocopy đâu. Con trai chẳng có ngực, lại ở tình trạng “không biết gì” nên bạ đâu phán đó. Bạn gái mà biết em mang cô ấy “quảng cáo” thì “bai” không hẹn ngày gặp lại là cái chắc đấy.

(HOÀNG KIM KHÔI, Bắc Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên