![]() |
Đặc biệt, chủ tịch UBNDTP Hà Nội còn cho trồng bên mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hai cây bạch đàn - loài cây mà Nguyễn Văn Thạc rất yêu thích và trong nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi nhiều lần nhắc tới bằng những trang văn thật đẹp.
TS Nguyễn Quốc Triệu, nguyên là SV năm 3 Đại học Y khoa Hà Nội, nhập ngũ cùng ngày với Nguyễn Văn Thạc (6-9-1971), từng chiến đấu và bị thương tại chiến trường Quảng Trị 1972. Hằng năm, ông vẫn cất công tìm về thắp hương cho các đồng đội của mình tại thành cổ Quảng Trị và nghĩa trang Trường Sơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận