19/02/2005 08:24 GMT+7

Chữ ký và con dấu

BÚT BI
BÚT BI

TT - Theo ông anh thì chữ ký và con dấu, cái nào quan trọng?- Sao tự dưng lại thắc mắc chuyện này?

- À, tại mới nghe mấy ông doanh nghiệp làm băng đĩa nhạc than phiền chuyện “giấy phép ký rồi mà người đóng dấu không chịu đóng”. Mà lời than này cũng chẳng phải mới. Trước đây mấy ông doanh nghiệp ra Hà Nội xin giấy phép xuất nhập khẩu cũng từng kể chuyện “cười... mà tức” là giấy phép có chữ ký rồi vẫn phải chầu chực chờ người giữ con dấu “cho một phát”, và muốn “trơn bớt chờ” thì lại phải... phong bì.

- Theo như ông nói, con dấu quan trọng hơn. Chữ ký mà thiếu con dấu thì... không tới đâu!

- Nói như vậy chữ ký của sếp không giá trị à? Có đóng đầy dấu đỏ chót mà thiếu chữ ký cũng chẳng làm được gì! Khối thư tay chỉ có chữ ký sếp, nào có dấu mộc gì đâu mà cửa nào cũng mở được hết!

- Vậy thì chữ ký, con dấu phải song hành, đều nặng ký như nhau. Mà này, doanh nghiệp họ còn than mấy khâu rất phụ như đánh máy, in văn bản hay vô sổ cũng làm “mệt mỏi” không ít...

- Chuyện thường thôi! Người ăn cơm, kẻ kiếm cháo vậy mà...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên