03/07/2010 02:12 GMT+7

Chồng tôi mắc nợ... đàn bà

DIEU THUY
DIEU THUY

TT - Gia đình tôi đứng bên bờ vực thẳm và tôi vẫn muốn duy trì gia đình cho con nếu có cơ hội.

Chồng tôi liên tục ngoại tình, thậm chí có con riêng. Anh từng bảo thẳng: “Chắc kiếp trước anh mắc nợ đàn bà nên giờ phải trả, anh có muốn thế đâu nhưng nó cứ tự đến. Em mà ghen thì ghen cả đời, nên nếu làm vợ anh em phải chấp nhận!”. (Phải nói thêm rằng nhân tình của chồng tôi vô số, mỗi người vài ba tháng, lâu nhất chưa đến một năm).

Việc duy trì gia đình cho con của tôi (hai cháu gái) có vẻ như phó thác hết vào tôi vậy. Nghĩa là nếu tôi vẫn chấp nhận chuyện ngoại tình của chồng như một tất yếu của cuộc sống, không ghen tuông hay khó chịu thì mọi thứ vẫn êm đẹp. Và theo logic đó nếu gia đình ly tán cũng là do tôi...

Trong quan hệ chăn gối, chồng tôi bảo bị lãnh cảm nên rất hiếm khi gần gũi vợ. Về phần mình, vì bị ức chế tinh thần lâu ngày và mệt mỏi nên tôi cũng không có nhu cầu đó. Còn về tài chính, chồng tôi kinh doanh riêng, gặp khó khăn nên mọi chi phí sinh hoạt tôi phải tự lo, trong khi tiền lương của tôi có thể lo cho hai con ăn học. Vậy tôi có nên tiếp tục sống như hiện tại, nhắm mắt bỏ qua tất cả, không thấy, không biết, không nghe... chính xác hơn là không nghĩ đến cảm xúc và nhu cầu tình cảm của bản thân để con tôi có mẹ có cha?

Con tôi còn quá nhỏ (đứa lớn chưa đến 6 tuổi), chưa hiểu điều gì xảy ra. Tuy chồng tôi rất ít khi ở nhà, hiếm khi chơi với con và chuyện chở con đi chơi có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng chuyện được ba đưa đón đi học là một phần cuộc sống của chúng. Nhiều lúc tôi bị stress nặng nên không thể chăm sóc con tốt, la mắng con quá đáng.

Tôi phải làm sao: nên tiếp tục ở lại hay ly hôn thì tốt hơn cho con tôi?

DIEU THUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất