Mưa tháng sáu
![]() |
Mưa tháng sáu. Cơn mưa nửa mùa của cái tuổi mười bảy với những hoài niệm vẩn vơ và những cảm xúc bất chợt khi hạ về. Những đợt mưa rào đầu mùa vụt đến để rồi nhanh chóng bị những con nắng xua mau như khơi gợi chút tò mò thích thú. Và cả sự chờ đợi được đắm mình dưới cơn mưa tháng sáu ướt lạnh. Chả hiểu vì sao nhỏ thích mưa đến thế. Nhìn qua khung cửa sổ, mưa nhòa như nước mắt ai khẽ rơi. Ngắm làn mưa mỏng qua lăng kính tâm trạng, mưa cũng hồn nhiên và đôi khi khó hiểu như chính cái tâm tính bất thường hay giận dỗi vu vơ của nhỏ. Bao giờ cũng thế, mưa luôn là nguồn cảm hứng tinh tế, khẽ khàng lay nhẹ cái chất văn thường khi vẫn ngủ quên trong kiểu sống thực tế và cứng nhắc mà nhỏ tự tạo cho mình.
Mưa tháng sáu - những cơn mưa dịu dàng, ngây ngô mà vẫn đủ để đọng lại trong nhỏ những cơn cảm lạnh sâu sắc và khó nguôi ngoai!
Giữa cái nắng gắt gỏng của buổi trưa hè, ve râm ran những âm điệu miên man choáng ngợp làm căng thêm cái lòng chảo nóng oi, bứt rứt của một ngày hạ đương chín, cơn mưa bất chợt đổ xuống như một vị cứu tinh diệu kỳ mang dòng nước ngọt ngào tươi mát, vực dậy đám cỏ dại đang ủ rũ sau vườn. Mưa lướt đi lay gọi từng nhánh cây, vỗ về từng ngọn lá, thuần khiết và thánh thiện như một thiếu nữ với bộ váy trắng tinh khôi, nghịch ngợm vung vẩy những tia nước trong vắt, gột sạch những bụi bẩn và phiền muộn, gạt phăng hết mọi dư vị u ám của những gì không nên và cũng không được khiến một ngày nắng phải muộn phiền.
Cái thời khắc ấy đẹp đẽ và khôi nguyên...
Thật, nhỏ chưa thấy cái khí trời nào lại ngọt ngào và tươi tắn như khí trời sau cơn mưa. Có chút gì đó trong sáng, thiết tha như đánh thức, như gọi về bao khao khát sống. Hạnh phúc khi được thấy một cơn mưa.Cỏ non trong tâm hồn bật dậy đâm chồi và rồi chực nhảy phóc đi, lướt theo những cánh hoa li ti, mỏng manh trắng ngần, ngây ngất với cái dư vị tươi mát mà điềm đạm của một cơn mưa mang lại. Mưa tháng sáu... thiên đường của những ngày mưa!
Có những buổi chiều nắng nhạt, mưa đẹp đến nao lòng. Mưa nắng.
Cái nắng của một chiều hè tháng sáu khá dịu. Mấy giọt mưa nhí nhảnh lăn tăn trên mái hiên, tinh nghịch ào ào vút qua cửa sổ lộng gió luôn để mở, trông như những mảnh pha lê trong suốt, lung linh, mà có lẽ một vị thần nào đó đã vô ý đánh rơi xuống trần gian. Nhỏ cúi xuống nhặt, cố níu lại từng mảnh ký ức vụn vỡ. Chỉ thấy nỗi nhớ... tan vào hư vô.
Tháng sáu. Những ngày mưa se lạnh của buổi ban mai, nhỏ ngồi đó, vẫn chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ. Một tách cà phê nóng. Một bản
ballad buồn hay những khúc piano sâu lắng của Yiruma. Ấy là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà cuộc sống đã ban tặng, ít ra, là cho nhỏ!
Mưa tháng sáu còn là mưa của hoài niệm!
Mưa kéo người ta về với những nỗi nhớ, những kỷ niệm, chơi vơi cùng nỗi buồn mơ hồ, không lối thoát. Cái buồn trầm mặc vô cớ xen lẫn với cái lạnh im tiếng đâu đó từ bên trong cứ lặng lẽ tuôn trào da diết như bản tình khúc vào một sớm mưa hạ. Đâu đó trên căn gác trọ nhà bên, những giai điệu nhẹ nhàng của Tình khúc tháng sáu chợt vang lên giữa không gian lặng tiếng: "Tháng sáu nhạt mưa, mưa ướt mềm vai em...".
Và nhỏ lại nhớ đến anh.
Cũng một chiều mưa tháng sáu, cũng bản tình khúc trong trẻo ấy, nhưng đượm nỗi buồn chia ly, anh gieo vào lòng nhỏ chút đợi chờ giấu mình sau những hạt mưa...
Chiều nay nhỏ lại đạp xe về trên con đường mưa năm nào. Mưa lại thì thầm kể những câu chuyện buồn muôn thuở, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng nhỏ ưa thích. Cơn mưa tháng sáu chở nhiều yêu thương. Bâng khuâng chạm vào... Mưa cần sự nâng niu! Mưa cần khẽ khàng! Từng ngón tay vuốt nhẹ làn mưa, từng ngón tay cảm nhận nhịp sống.
Cuối cùng nhỏ vẫn thích một mình ngắm mưa. Mưa không bỏ trốn, không hận thù, không suy tính. Mưa trong sáng và đầy tin cậy. Mưa. Chỉ trong làn mưa mỏng nhỏ mới thấy lòng yên bình đến lạ! Mong chờ một ngày mưa năm nào lại về cùng những ước nguyện bình yên trong tâm hồn. Bởi vì nhỏ vẫn luôn tin rằng: hi vọng bắt đầu từ một mầm sống. Mầm sống bắt đầu từ một cơn mưa.
Như mầm cây trên mảnh đất khô cằn, nhỏ chờ đợi một cơn mưa...
Áo Trắng số 26 (ra ngày 15-06-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận