19/11/2005 05:07 GMT+7

Chịu sao nổi?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tui đố Bút Bi, vậy chứ cái gì càng lên càng nhỏ ? - Dễ ẹt, máy bay chứ gì. Càng lên cao thì máy bay càng nhỏ. - Giỏi. Thế cái gì càng lên càng lớn. - Thì... nước lụt. Nước sông càng lên cao thì lụt càng lớn.

- Hay. Nước lên rồi nước rút. Nhưng ông biết có cái gì mà đã lên rồi thì không chịu xuống, mặc cho người ta ta thán không ?

- Thôi cha, bộ ông định nói mấy ông uống thuốc Viagra dỏm phải đưa vô bệnh viện mà báo đăng hà rầm đó hả?...

- Đâu có, đừng đánh trống lảng nhen, tui đố nghiêm túc mà. Chịu thua chưa... Đó là giá xăng. Nó tăng liên tục 11 năm nay, bất kể giá xăng dầu thế giới có trồi sụt bất thường, giá xăng của mình vẫn kiên định một con đường thẳng tiến. Lên hoài không xuống, chịu sao nổi?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên