30/10/2006 06:53 GMT+7

Chim sáo sổ lồng!

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Ông Riedl từ chối tham gia cuộc họp báo sau trận đấu vì ông bảo rằng chẳng còn gì để nói. Nhưng thật tiếc bởi theo ông Calisto, người ngồi xem cùng chúng tôi trận đấu này, đã ví von: “Chim sáo đã vào lồng, thế mà vẫn bị sổ lồng bay xa”.

TT - Ông Riedl từ chối tham gia cuộc họp báo sau trận đấu vì ông bảo rằng chẳng còn gì để nói. Nhưng thật tiếc bởi theo ông Calisto, người ngồi xem cùng chúng tôi trận đấu này, đã ví von: “Chim sáo đã vào lồng, thế mà vẫn bị sổ lồng bay xa”.

Cùng ngồi xem trận VN - Thái Lan qua truyền hình, sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, ông Calisto, nguyên HLV trưởng tuyển VN, đã trầm ngâm một thoáng và nói: “Tôi chỉ có một đề nghị là đừng phê phán thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Các bạn hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh anh ta. Còn quá trẻ, giữ khung thành trong một trận đấu mà áp lực từ khán đài thật khủng khiếp. Nếu vì hai bàn thua mà đổ lỗi cho anh ta, bóng đá VN sẽ mất một tài năng”.

Và ông Calisto hỏi lại: Các anh nghĩ gì về trận đấu này?

Chúng tôi chỉ trả lời ngắn gọn “tiếc”. Tiếc bởi đội VN đã tạo được ưu thế tuyệt đối bằng hai bàn thắng. Thậm chí cả hai đều là bàn thắng đẹp. Sau hiệp một không thể phủ nhận ưu thế thuộc về đội khách, phút 56 sân Mỹ Đình như muốn nổ tung khi hậu vệ Văn Nhiên trong một tình huống đá phạt của đội nhà đã làm tung lưới thủ môn Kosin bằng một cú sút phạt hoàn hảo đưa bóng vào góc xa khung thành, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Mười phút sau, khoảng cách đã được nhân đôi khi từ một pha lật bóng từ cánh trái của Minh Phương, Công Vinh đã dùng đầu kết thúc chuẩn xác đưa VN vượt lên dẫn 2-0.

Khoảng cách hai bàn trong một trận cầu nóng bỏng tại “chảo lửa” Mỹ Đình là quá đủ để tuyển VN giương cao ngọn cờ chiến thắng. Thế mà chúng ta đã bị níu lại bằng hai bàn thua không đáng. Đầu tiên là ở phút 72, từ một cú sút xa không mấy hiểm hóc của Thonglao, thủ môn Vĩnh Lợi đã phán đoán thiếu chính xác, tạo điều kiện cho đối phương rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Hơn hai phút sau, tỉ số được quân bình 2-2 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ VN khi Tô Vĩnh Lợi lại một lần nữa dễ dàng bị đánh gục. Pha bắt không dính bóng của anh đã tạo điều kiện cho Chanabut (10) chớp thời cơ lập công.

Tỉ số hòa 2-2 đồng nghĩa với việc chiếc cúp vô địch cùng món tiền 40.000 USD đã về tay đội khách. Nhưng cái đau của người hâm mộ VN là việc bóng đá VN tiếp tục ôm hận trước Thái Lan dù chỉ là một giải đấu hữu nghị.

Nhưng chúng tôi thống nhất với nhận xét của ông Calsito: “Trình độ giữa hai đội trong trận đấu đêm qua là gần như tương đồng. Đội chủ nhà đã bắt được chú chim để nhốt vào lồng. Nhưng hai tình huống sai lầm của một thủ môn còn quá trẻ đã khiến bóng đá VN ngậm ngùi ôm hận. Nếu thủ môn Quang Huy không bị chấn thương, có thể tuyển VN đã ôm trên tay chiếc cúp vô địch”.

HUY THỌ

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên