26/05/2008 14:58 GMT+7

Chích Chòe - "sứ giả thiện chí" của mẹ

thien_mu_9@
thien_mu_9@

TTO - Mẹ gọi con như thế bởi con gái mẹ rất thích kết bạn. Mẹ cảm thấy vui với hình ảnh con tự nhiên nghiêng người đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay bạn khi mẹ nói “Chào bạn đi con”.

Này con gái cưng của ba mẹ - sứ giả thiện chí Chích Chòe.

PaIrGCBo.jpgPhóng to
Bé Chích Chòe - Ảnh do tác giả cung cấp
TTO - Mẹ gọi con như thế bởi con gái mẹ rất thích kết bạn. Mẹ cảm thấy vui với hình ảnh con tự nhiên nghiêng người đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay bạn khi mẹ nói “Chào bạn đi con”.

Hôm nay mẹ thấy Tuổi Trẻ Online có chuyên mục “Viết cho thiên thần của tôi” và mẹ nghĩ ngay đến con với thật nhiều cảm xúc. Mẹ mong ước bài viết này sẽ là một món quà tinh thần cho con trong ngày 1-6 và cho cả khi con lớn lên. Nào hãy viết cùng mẹ con nhé…

Con chó con của mẹ sinh ra vào một ngày nắng đẹp cuối tuần của đầu tháng bảy năm 2006. Từ lúc chào đời, nghe tiếng khóc của con mẹ đã đoán trước được cá tính mạnh mẽ và bướng bỉnh không sai khác được di truyền từ ba của con đấy! Con lớn lên từng ngày trong sự chăm sóc rất chu đáo của cả đại gia đình nội - ngoại hai bên như thể chỉ có con là đứa trẻ duy nhất trên thế giới này.

Một tháng tuổi, con rướn người, duỗi chân như muốn đứng trên bụng mẹ mỗi khi được mẹ bồng nói chuyện. Ba tháng ba tuần con lật người, ngóc đầu lên trườn về hướng mẹ gọi. Kể từ lúc ấy, mẹ bắt đầu cho con làm quen với những trò chơi vận động theo sự lớn dần về nhận thức của con. 12 tháng, mẹ tổ chức thôi nôi cho con thật đơn giản sau đám tang của ông ngoại hơn một tháng.

Mẹ đã mua thật nhiều đồ chơi tượng trưng cho nghề nghiệp mà con có thể chọn sau này. Món đồ con chọn không phải là những món đồ chơi mẹ lựa mà lại chính là cái máy tính cá nhân cũ, nhỏ xíu đã được mẹ ngụy trang khéo léo bằng những hình ảnh thú con. Ngày 1-6 này, công chúa của mẹ được gần 23 tháng, cái tuổi mà suốt ngày bi bô cười nói, luôn miệng gọi ba ơi, mẹ à…

Hãy lớn lên con nhé, lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà, ba mẹ... Nơi con sẽ luôn có cảm giác an toàn, vui sướng và muốn quay về mỗi khi đi xa. Đó là gia đình, là mái ấm hạnh phúc của con đấy, bé cưng.

thien_mu_9@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên