![]() |
Một góc chợ Di Linh cháy - Ảnh: Dương Đức Đạt |
Khi vụ cháy xảy ra, huyện Di Linh không có xe cứu hỏa, tỉnh Lâm Đồng phải điều ba xe cứu hỏa của TP Đà Lạt (cách 80km) và thị xã Bảo Lộc (cách 30km) đến tiếp cứu. Mất hơn một giờ xe chữa cháy đầu tiên mới tới được hiện trường, chiếc xe cuối cùng đến nơi vào lúc 5g40 - tức sau hai giờ khi vụ cháy xảy ra. Lửa được dập tắt lúc 6g30.
Những người tham gia chữa cháy cho biết không nắm được hệ thống phòng cháy chữa cháy của chợ Di Linh, họ cũng không biết làm cách nào để tìm nguồn nước nên phải lấy nước từ một điểm khá xa. Khi nhân viên bảo vệ chợ tìm được nguồn nước trong chợ thì nước chỉ... nhỏ giọt.
Tình trạng yếu kém về phòng cháy chữa cháy ở chợ Di Linh đã được đưa ra nhiều lần tại các kỳ họp hội đồng nhân dân huyện. Với diện tích khoảng 5.500m2 và trên 300 gian hàng, hằng ngày chợ Di Linh có ít nhất vài ngàn lượt người đến mua bán. Tại chợ này, điện được kéo loạn xạ theo ý các chủ sạp hàng, quầy quán nhồi nhét chật kín, các lối đi bị lấn chiếm thoải mái, chợ nhếch nhác từ mặt tiền đến mặt hậu... Bên cạnh chợ là hệ thống bãi đổ rác, bãi đậu xe các loại, khu ăn uống, vui chơi giải trí đều đã xuống cấp trầm trọng. Điều đáng nói đây không phải lần đầu tiên chợ Di Linh bị cháy, năm ngoái tại đây đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi 39 sạp hàng, thiệt hại trên 5 tỉ đồng.
Trong suốt ngày hôm qua, Công an Lâm Đồng đã khoanh khu vực cháy ở chợ để điều tra nguyên nhân. Chính quyền tỉnh cùng huyện cũng có mặt ở Di Linh bàn cách khắc phục vụ cháy, giúp các hộ kinh doanh bị thiệt hại và bố trí mặt bằng cho người dân buôn bán trong dịp tết.
Chủ tịch UBND huyện Di Linh Lê Văn Đạo khẳng định trách nhiệm để xảy ra vụ cháy thuộc về chính quyền huyện mà ông là người đứng đầu. Nhưng ông Đạo cũng nói giá như có một ban quản lý chợ đủ năng lực, biết điều hành, tổ chức... thì chưa chắc vụ hỏa hoạn đã xảy ra, mối hiểm họa sẽ ít tiềm ẩn như vừa qua.
Theo ông Đạo, ban quản lý chợ Di Linh từ lâu đã bị tiểu thương lẫn các cơ quan trong huyện chỉ trích về việc điều hành chợ bừa bãi, không mỹ quan, thiếu văn hóa, mất an toàn... “Cách đây hai ngày, chúng tôi đã làm văn bản đề nghị Sở Nội vụ thay đổi ban quản lý chợ” - ông Đạo nói. Ông Đạo cho rằng cần phải xây chợ Di Linh mới ở chỗ khác, tại một nơi đủ điều kiện và hiện đang tính toán việc này. “Nhưng tất cả phải phụ thuộc vào tỉnh, kinh phí, ví như chuyện xin tỉnh trang bị một chiếc xe chữa cháy cho huyện đã nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa được duyệt”, ông Đạo kết luận.
Trong khi đó, khoảng 9g15 ngày 18-1, tại trụ sở chính của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (tòa nhà 13 tầng, số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn khiến hàng trăm người hoảng loạn, toàn bộ hoạt động của sở giao dịch và trụ sở bị tê liệt gần hết buổi sáng.
Đám cháy được bảo vệ và nhân viên ngân hàng phát hiện khi khói bốc trên tầng hai trước khi hệ thống báo cháy kịp báo động. Ngay lập tức, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã cắt điện và thực hiện chữa cháy. Sau đó, hai xe chữa cháy chuyên dụng được điều đến và dập tắt vụ cháy trong khoảng nửa giờ. Không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết đám cháy xuất phát do chập điện hộp kỹ thuật thuộc tầng một. Hệ thống điện lắp đặt tại đây đã quá cũ kỹ, được bó chằng chịt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận