28/06/2009 06:10 GMT+7

Cháy bỏng khát vọng taekwondo

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Không chỉ thành công trong vai VĐV, giờ đây nhiều gương mặt trong lứa võ sĩ tài năng của taekwondo VN trong vòng mười năm qua tiếp tục gặt hái những thành công trong vai trò HLV ở Giải taekwondo Đông Nam Á 2009.

TT - Không chỉ thành công trong vai VĐV, giờ đây nhiều gương mặt trong lứa võ sĩ tài năng của taekwondo VN trong vòng mười năm qua tiếp tục gặt hái những thành công trong vai trò HLV ở Giải taekwondo Đông Nam Á 2009.

Taekwondo Hà Nội từng nhận xét về đối thủ cạnh tranh ngôi số 1 của mình bằng một câu ngắn gọn: “Quận 4 yếu thì TP.HCM cũng xong”. Lời nhận xét đó ít nhiều đánh giá được tầm quan trọng của “lò” taekwondo quận 4 tại nhà thi đấu Vân Đồn dưới sự trông coi của cựu võ sĩ nổi tiếng Trần Quang Hạ.

Những người thắp lửa...

Chuyện của các ngôi sao

Huyền Diệu giã từ thảm đấu sau SEA Games 23 ở Philippines 2005. Hai năm sau Diệu làm đám cưới với cựu võ sĩ Hồ Nhất Thống và cùng chồng tiếp tục công việc huấn luyện ở CLB taekwondo Rạnh Miễu vào mỗi tối. Công việc càng bận bịu hơn khi Diệu vào làm nhân viên phòng thể thao cộng đồng thuộc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM tháng 8-2008.

Do bận rộn, việc chăm sóc con trai 11 tháng tuổi của Diệu và Thống phải “để dành” cho gia đình nội ngoại. Cả hai chỉ có thể gần con vào buổi tối nhưng cũng không thường xuyên vì có khi về quá trễ (nhà tận quận 12) thì bé đã ngủ. Vừa không có thời gian chăm sóc con, cuộc sống của cô gái vàng taekwondo VN này cũng chẳng lấy gì dư dả với khoản thu nhập chỉ hơn 3 triệu đồng từ tiền lương ở phòng thể thao cộng đồng và tiền dạy ở CLB Rạch Miễu.

Trong khi đó, “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng (trên 84kg nam) từng năm lần liên tiếp vô địch SEA Games, mỗi khi rảnh lại ra sân... bóng rổ để thi đấu. 29 tuổi, chàng trai cao 1,93m này từng khiến bao đối thủ trong khu vực run sợ khi đối đầu, giờ là VĐV bóng rổ có hạng. Còn nữ võ sĩ vô địch SEA Games 2003 Trần Thị Ngọc Bích giờ đây đang dạy thể thao cho người nước ngoài...

Gần cả năm nay Quang Hạ không còn thời gian lên thảm chỉ dạy các võ sĩ, do bận rộn với công việc trưởng bộ môn taekwondo và phó phòng thể thao thành tích cao TP.HCM. Việc huấn luyện trực tiếp cho các tuyến được anh đặt niềm tin vào các đàn em như Cao Trọng Chinh, Nguyễn Quốc Huân, Phan Tấn Đạt. Anh nói: “Cả ba có thể không phải là những võ sĩ xuất sắc nhất trong lứa của mình, nhưng kinh nghiệm dạy và phương pháp sư phạm thì khó ai sánh bằng”.

Hạ yên tâm cũng phải bởi bộ ba đã làm rất tốt qua việc mang về những chiếc HCV Đông Nam Á 2009 tổ chức trên sân nhà. Những chỉ đạo kịp thời của Cao Trọng Chinh cho Võ Hoàng Giao (dưới 84kg nam) và Phạm Hữu Sơn (dưới 72kg nam) đã giúp cả hai võ sĩ trẻ này đoạt HCV cấp đội tuyển một cách xuất sắc. Trong đó, chiến thắng của Hoàng Giao trước nhà vô địch SEA Games 24 Nguyễn Trọng Cường được xem là một bất ngờ thú vị. Quốc Huân cũng dẫn dắt đàn em chơi cùng hạng cân của mình khi xưa Nguyễn Thái Hoàng Minh (dưới 62kg nam) đoạt HCV cấp đội tuyển...

Chạy marathon mỗi ngày...

Lò taekwondo quận 4 hiện có khoảng 40 võ sĩ tập luyện hai buổi suốt cả tuần. Sau giờ dạy ở đây, Huân và Đạt lại “chạy marathon” để dạy ở nơi khác. Cụ thể, Huân dạy ba ngày ở quận 11 từ 19g-21g, còn Đạt dạy ở quận 5 gần như cả tuần từ 19g-20g30. Dù vất vả nhưng hầu như họ chưa bỏ bữa dạy nào bởi niềm đam mê: được sống trong môi trường taekwondo để truyền lại những kiến thức thi đấu của mình cho lớp đàn em.

Chạy marathon như thế nhưng thu nhập của Chinh, Huân, Đạt cũng chẳng là bao. Chinh nắm đội dự tuyển TP.HCM nên có thu nhập cao nhất chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng. Huân và Đạt phụ giúp Chinh ở đội lớn và coi đội trẻ TP.HCM chỉ khoảng 3 triệu cùng vài trăm ngàn đồng từ việc coi tuyến năng khiếu của quận mình.

HLV Trần Quang Hạ nói: “Biết thu nhập của các em không cao nhưng cơ chế nhà nước đâu thể khác hơn. Đã vậy, nếu cả ba không đưa được thành tích các võ sĩ TP.HCM đi lên, tôi buộc lòng phải ngừng hợp đồng với họ”.

Cuộc sống thiếu thốn là vậy nhưng cả ba đều hết mình với công việc. Như Phan Tấn Đạt ở hẳn luôn tại lò quận 4 đến cuối tuần mới về nhà ở quận 12. Đáng nói hơn, sau khi giải nghệ năm 2006, Đạt từng kinh doanh hoa khô nhưng sau đó niềm đam mê taekwondo đã thôi thúc Đạt trở lại trong vai trò huấn luyện. Còn Quốc Huân mỗi ngày chạy từ nhà ở Hóc Môn qua quận 4 rồi sang quận 11 dạy. Vì vậy, Huân thường về đến nhà khi cô vợ trẻ ngồi chờ bên mâm cơm đã nguội. May mà Minh Hiếu - vợ Huân - cũng là dân taekwondo nên hiểu và thông cảm cho “tình yêu” của chồng.

Và lời hứa hai năm

Tiếp nối truyền thống của lứa Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic Sydney 2000), Trần Quang Hạ (HCV Asiad 1994), Hồ Nhất Thống (HCV Asiad 1998), taekwondo TP.HCM trong mười năm qua tiếp tục sản sinh khá nhiều võ sĩ tài năng khác.

Đó là nhà vô địch bốn kỳ SEA Games liên tiếp (dưới 47kg) Nguyễn Thị Huyền Diệu. Á quân SEA Games 2003 Nguyễn Quốc Huân giành vé dự Olympic Athens 2004 và thi đấu tưng bừng trước khi dừng bước ở bán kết. Cao Trọng Chinh, Trần Thị Ngọc Bích cũng đoạt HCV SEA Games. Phan Tấn Đạt đoạt HCB Asiad 2002 và SEA Games 2003...

Tuy nhiên, taekwondo TP.HCM đã trắng tay tại SEA Games 24 khi lớp võ sĩ tài năng trên nghỉ thi đấu. Đó là nỗi đau với những người có trách nhiệm của taekwondo TP.HCM. Và điều này khiến họ âm thầm gầy dựng lực lượng chờ ngày trở lại đấu trường SEA Games. Cụ thể, trong khi Huyền Diệu cùng chồng là Hồ Nhất Thống âm thầm xây dựng lứa võ sĩ trẻ ở quận Phú Nhuận, thì lò quận 4 đã tăng tốc từ lâu và sớm gặt hái thành công tại giải Đông Nam Á. Ít ai biết rằng HCV Đông Nam Á 2009 Võ Hoàng Giao chỉ mới tập taekwondo ba năm và được tung ra thi đấu lần đầu tiên sau những ngày tập luyện ở quận 4...

Tại lò quận 4, không khí như sôi lên bởi “đại hội võ lâm” vào mỗi tối thứ sáu. Đây là ngày mà HLV lẫn võ sĩ đều háo hức chờ đón bởi các võ sĩ được thi đấu với những võ sĩ đàn anh nổi tiếng trước đây nhằm có thêm kinh nghiệm “chinh chiến”. Cũng do giã từ thi đấu đã lâu nên Chinh, Huân, Đạt không ít lần phải nếm đòn từ các võ sĩ đàn em giàu sức trẻ.

Tấn Đạt kể lại hôm tranh tài hồi tuần đầu tháng 5: “Tôi đấu với Hoàng Giao trong ba hiệp khá căng thẳng. Hiệp một tôi bị dẫn 5-4 trong tình trạng thở dốc. Tôi ghi lại hai điểm để dẫn lại 6-5 vào cuối hiệp hai trong tình trạng bị ép tim khó thở, chân run bước loạng choạng như không phải của mình nữa. Hiệp 3 hòa 8-8 trong tình trạng “đứng máy”, chuẩn bị thua. May mà còi hết hiệp vang lên. Vài đứa em trong đội nói vui hôm nay anh Đạt không thích ăn cơm mà đòi ăn đòn. Chỉ có điều tối đó về nằm lăn qua lăn lại không ngủ được vì bị Giao đá bầm hai bên mông”.

Dù SEA Games 25 có thể sẽ không có võ sĩ TP.HCM nào đoạt HCV nhưng Hạ và các học trò của mình vẫn tự tin: “Hai năm nữa thôi chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ”. Chúng tôi cũng tin thế khi chứng kiến các võ sĩ trẻ TP.HCM miệt mài tập luyện hăng say trong căn phòng nóng bức ở lò quận 4, với ánh mắt cháy bỏng khát vọng thành công từ các HLV trẻ đến học trò.

Quốc Huân và đấu trường Olympic

Trần Hiếu Ngân là võ sĩ duy nhất của taekwondo VN đoạt HCB Olympic tại Sydney 2000. Nhưng có một cái tên khác cũng gây ấn tượng mạnh không kém với người hâm mộ taekwondo VN tại đấu trường Olympic là Nguyễn Quốc Huân, bởi những chiến thắng của anh tại Athens 2004.

Trước khi tham dự Olympic 2004, thành tích cao nhất của Quốc Huân là chiếc HCB SEA Games. Nhưng tại Athens, Huân đã thắng ấn tượng HCĐ thế giới 2001 Seyfula Magomedov (Nga), trong đó có ba cú đá trúng mặt ghi 6 điểm ở vòng 1. Kế đó, Huân thắng tiếp á quân thế giới 2003 Paul Green (Anh) bằng những cú đá liên hoàn đẹp mắt để lọt vào đến bán kết. Nhưng thể lực suy giảm do hai trận căng thẳng nói trên cùng căn bệnh gan đã khiến Huân không thể vượt qua HCĐ thế giới 1997 Salazar Blanco (Mexico), và thua tiếp ở vòng đấu vớt tranh HCĐ để có thể đem về cho mình lẫn taekwondo VN một chiếc huy chương Olympic.

Sau Athens 2004, Quốc Huân quyết định giải nghệ ở tuổi 23 do sức khỏe không cho phép vận động với cường độ cao. Hơn một năm sau, anh được tín nhiệm giao huấn luyện lớp năng khiếu quận 11 và phụ giúp HLV Trần Quang Hạ huấn luyện đội dự tuyển TP.HCM.

NGUYÊN KHÔI

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên