![]() |
Công nhân Lê Anh Hoàng bên những cây cau vừa bị chặt đứt - Ảnh: L.G. |
Tại hiện trường, bên cạnh những cây cau bị chặt đứt, anh Lê Anh Hoàng - công nhân đội cây xanh 1, người đã cùng các anh chị em trong đội chăm sóc các cây xanh ấy gần hai năm qua - cho biết: “Đây là đợt thứ tư xảy ra chuyện phá hoại cây cau công cộng. Từ cuối năm ngoái đến nay, ít nhất đã có hơn 20 cây cau bị chặt đứt”. Trên dải phân cách của đoạn đường phía nam cầu Nhật Lệ không chỉ có cây cau bị chặt phá mà một số loại cây khác như nhạc ngựa, sao đen được Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới trồng để tạo bóng mát và làm đẹp cảnh quan đô thị cũng bị kẻ xấu chặt trụi cành, bẻ ngọn. Khi những cây bị phá như vậy trung tâm phải nhổ lên trồng lại cây khác.
“Ở khu vực này trước đây toàn là cát ven biển, trồng cây cảnh xuống rồi chăm sóc cho nó sống được rất khó khăn. Ngày mô chúng tôi cũng phải tưới nước, chăm sóc cây như chăm con mọn. Thấy cây lớn lên, xanh tốt là mừng lắm, nay cây bị chặt phá thì thật là buồn” - anh Hoàng tâm sự. Bởi tình trạng đó không chỉ làm mất tiền, mất công chăm sóc mà còn làm hại cho cảnh quan môi trường. Vì theo ông Phạm Quốc Hùng, từ khi có các dãy cây xanh trên con đường mới đã giúp vùng cát trắng này bớt chói chang. Nhiều du khách đến tắm ở bãi biển Bảo Ninh khi đi qua các khu vực có cây xanh tốt ai cũng khen cả.
“Chúng tôi trồng cây lên là để cho tất cả mọi người cùng hưởng, bảo vệ cây xanh cũng là bảo vệ môi trường sống của mình. Vậy mà có người cứ nỡ lòng chặt cây phá cây xanh...” - ông Hùng nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận