15/12/2010 03:08 GMT+7

Chàng trai sửa điện thoại di động giành HCV

TRUNG DÂN
TRUNG DÂN

TT - Hôm qua tại nhà thi đấu thể thao dưới nước Aoti (Quảng Đông, Trung Quốc), chàng trai vàng của thể thao người khuyết tật VN Võ Thanh Tùng đã ghi tên mình vào danh sách những người hùng Asian Para Games 2010 khi mang về chiếc HCV ở nội dung 50m tự do môn bơi lội.

Võ Thanh Tùng đoạt HCV bơi lội

Đây là chiếc HCV đầu tiên của thể thao người khuyết tật VN ở đấu trường châu Á.

EjI69Pr8.jpgPhóng to
Thanh Tùng gọi điện thoại báo tin vui cho mẹ sau khi đoạt HCV - Ảnh: Trung Dân

Trịnh Công Luận giành HCB môn đẩy tạ

Trong ngày thi đấu thứ hai, ngoài chiếc HCV bơi lội của Võ Thanh Tùng, đoàn thể thao VN đã giành thêm một HCB ở nội dung đẩy tạ do công của Trịnh Công Luận và chiếc HCĐ của Nguyễn Anh Tuấn ở nội dung nhảy xa nam.

Như vậy, sau hai ngày thi đấu đoàn VN giành được 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, xếp hạng 12/41. Tạm thời dẫn đầu là chủ nhà Trung Quốc với 41 HCV, 22 HCB và 18 HCĐ.

Ngay sau khi giành HCV, điều đầu tiên Tùng làm là mượn điện thoại báo tin vui cho người mẹ già đang ở Cần Thơ điều trị bệnh tim. Tùng cho biết dù bản thân bại liệt đi đứng rất khó khăn, nhưng vì là con trai duy nhất trong gia đình nên trong những lúc mẹ đau yếu anh là người gần gũi nhất với bà.

Cách nay hai tháng, khi chia tay mẹ để lên TP.HCM và sau đó ra Hà Nội tập huấn chuẩn bị cho Asian Para Games 2010, anh đã hứa với mẹ là bằng mọi giá sẽ giành được huy chương làm quà tặng mẹ.

Và sau khi đoạt HCV, chàng trai 25 tuổi này ngay lập tức gọi điện thoại báo tin vui với mẹ.

Theo Tùng, mẹ là người gần gũi và chia sẻ với anh nhiều nhất, nhưng để có được thành tích này anh phải cảm ơn cha. Vì mưu sinh nên cha anh - một thợ rèn ở miệt cù lao Tân Lộc (huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) - phải rày đây mai đó, và trong những lúc di chuyển bằng ghe trên sông nước miền Tây ông đã tập cho Tùng học bơi để phòng khi gặp bất trắc.

Mục đích ban đầu chỉ có thế, nhưng sau này khi nhờ người chú ruột giới thiệu về TP Cần Thơ sinh hoạt cùng những người khuyết tật, năng khiếu bơi lội của Tùng đã phát triển vượt bậc.

Kể từ năm 2005 đến nay, anh gần như không có đối thủ ở các giải đấu trong nước và Đông Nam Á các nội dung như 50m, 100m tự do và 50m bướm. Tại Asian Para Games 2010, Tùng thi đấu ba cự ly cá nhân và theo giới chuyên môn, nhiều khả năng chàng trai miền Tây này sẽ tiếp tục đạt thành tích tốt ở những nội dung sắp tới.

Hiện tại với nghề sửa điện thoại di động, hằng tháng Tùng kiếm được hơn 3 triệu đồng. Cộng với tiền thưởng dành dụm được từ những chiếc huy chương, kế hoạch của Tùng là sẽ xây lại căn nhà cho cha mẹ.

Ước mơ của Tùng thật bình dị và đẹp đẽ.

TRUNG DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên