10/09/2007 08:07 GMT+7

Chàng mù may mắn

C.K.Đ.
C.K.Đ.

TTC - Từ xưa tới nay, "giang hồ" đã đúc kết rằng: "Đàn ông yêu bằng mắt. Đàn bà yêu bằng tai". Vậy với một anh chàng khiếm thị như Danny thì yêu bằng… cái chi đây?

Viết theo phim tình cảm hài “Blind Dating” - Mỹ. Diễn viên: CHRIS PINE, ANJALI JAY…

TJWmaylv.jpgPhóng to
TTC - Từ xưa tới nay, "giang hồ" đã đúc kết rằng: "Đàn ông yêu bằng mắt. Đàn bà yêu bằng tai". Vậy với một anh chàng khiếm thị như Danny thì yêu bằng… cái chi đây?

Tuy bị mù lúc mới 3 tháng tuổi nhưng Danny được bù lại cho một gương mặt điển trai, tính cách lạc quan, và một số năng khiếu đặc biệt như chơi ghi-ta hay, ném bóng rổ bách phát bách trúng, Danny lại có một gia đình cực kỳ tuyệt vời, luôn lo lắng và bảo vệ anh trong bất kỳ chuyện gì. Nhưng Danny cực kỳ ghét ai thương hại khiếm khuyết của mình, nên luôn cố gắng làm mọi điều mà một người bình thường có thể làm, thậm chí tự mình đi ra ngoài mà không cần dùng gậy dò đường hay "xem" đi "xem" lại bộ phim mà mình yêu thích...

Nhưng có một điều mà Danny chưa bao giờ làm được như bao gã trai 20 tuổi bình thường khác, đó là biết được cảm giác hẹn hò và làm "chuyện ấy" với các cô gái. Mặc dù vẫn chối đây đẩy với ông anh Larry là mình chưa muốn nghĩ tới chuyện yêu đương, nhưng cuối cùng Danny cũng đồng ý để Larry làm "mai" giúp mình hẹn hò.

Nhưng oái oăm thay mỗi cuộc hẹn hò đều trở thành những cơn hãi hùng đối với Danny, vì đối tượng mà Larry giới thiệu đều là nhữngngười-đẹp-bất-bìnhthường. Đầu tiên là một cô nàng mít ướt, khóc nức nở suốt cả buổi ăn tối lãng mạn ngay từ khi phát hiện ra Danny bị mù. Rồi đến một quý-bàto- con mạnh bạo chẳng kém gì đàn ông, khiến Danny phải trốn chui trốn nhủi vào nhà vệ sinh để gọi điện thoại cầu cứu (nhưng vẫn bị "truy sát" tận nơi). Danny tự than thở: "Tui chỉ muốn quen với một cô gái… bình thường mà khó khăn dữ vậy sao?".

Mặc dù luôn tỏ ra là người cực kỳ lạc quan, chẳng hề mặc cảm về khiếm khuyết của mình, nhưng thật sự Danny luôn khao khát có được đôi mắt sáng bình thường như mọi người. Và anh không từ bỏ bất kỳ hi vọng nào để thực hiện được khát khao ấy, kể cả việc chấp nhận rủi ro làm người thử nghiệm cho phương pháp chữa mắt mới của bác sĩ Perkins.

Chưa biết có cơ hội sáng mắt hay không, nhưng việc thường xuyên lui tới phòng khám bệnh của bác sĩ Perkins mang lại cho Danny niềm vui khi trò chuyện với cô gái làm trợ lý tên Leeza. Ban đầu, họ chả mấy ưa nhau nhưng càng tiếp xúc, Danny và Leeza dần dần bị hút vào nhau như thỏi nam châm. Mặc dù không nhìn thấy mặt Leeza nhưng Danny rung động bởi giọng nói ngọt ngào và sự ân cần của cô. Leeza cũng bị cuốn hút bởi sự chân thành và lạc quan của chàng mù Danny.

Và dĩ nhiên, tình yêu chả có lý do gì mà lại chẳng nảy sinh. Để rồi lần đầu tiên Danny biết được cảm giác trái tim đập loạn xạ khi đứng cạnh một cô gái. Leeza cũng lần đầu tiên phát hiện ra hương vị của nụ hôn lại ngất ngây đến vậy. Họ hoàn toàn là một cặp xứng đôi về mọi phương diện, ngoại trừ chuyện chàng là người Mỹ còn nàng lại là một cô gái gốc Ấn.

Mặc dù sống trên đất Mỹ, nhưng gia đình của Leeza vẫn giữ nếp sinh hoạt truyền thống của cộng đồng người Ấn. Leeza phải nghe theo mọi quyết định của ba mẹ, kể cả việc đính hôn với một anh chàng người Ấn mà cô không hề có tình cảm. Dù biết tình yêu giữa mình và Danny khó có kết quả tốt đẹp do những rào cản khác biệt về văn hóa, nhưng khi ở bên cạnh Danny, Leeza lại không kiểm soát được tình cảm của mình, cũng chẳng biết giải thích với anh ra sao về chuyện hứa hôn.

Đến khi ngày cưới cận kề, Leeza mới lấy hết can đảm tiết lộ với Danny sự thật mình sắp trở thành cô dâu. Tin sét đánh này khiến Danny tổn thương, nghĩ rằng mình bị Leeza "đá đít" vì chuyện mù lòa… Liệu rồi ca phẫu thuật của bác sĩ Perkins có thành công để mang lại ánh sáng cho đôi mắt của Danny?

Và chàng mù này có đủ can đảm trở thành "kẻ cướp cô dâu" trong ngày cưới của Leeza? Đừng lo, dĩ nhiên sẽ là một kết thúc có hậu rồi, vì Danny là "Chàng mù may mắn" mà!

C.K.Đ.

unZyEzTS.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 339 (ra ngày 1-9-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

C.K.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên