![]() |
Không chỉ mạnh mẽ trên sân, Đỗ Uy (phải) còn khá tình cảm trên blog... |
Khá trái ngược với suy nghĩ chung rằng giới thể thao, cụ thể là cầu thủ bóng đá, thường khô khan; blog của các cầu thủ Trung Quốc thật “mướt” khi họ thiết kế một cách tỉ mỉ với ảnh, video và nhạc.
Chẳng hạn như blog của hai anh em sinh đôi tuyển thủ quốc gia - Tôn Cát và Tôn Tường được trang trí cực kỳ bắt mắt có tên “Ji - Xiang brothers” (tên của hai anh em kết hợp lại, đồng nghĩa với may mắn và hạnh phúc - Cát Tường - trong tiếng Trung Quốc).
Không chỉ nổi bật với các hình ảnh hai anh em ghi bàn ở giải nhà nghề nước này và những trận đấu quốc tế, blog còn có cả những đoạn phim ngắn khá “độc” trong khoảng thời gian cả hai thử việc tại CLB nổi tiếng Eindhoven (Hà Lan).
Mặc dù khác nhau về nội dung, nhưng phần lớn các blog đều cung cấp thông tin khá đầy đủ về những gì mà các cầu thủ muốn chuyển tải, cũng như là nơi để các CĐV có thể viết lên những cảm xúc chân thật về cầu thủ mà mình yêu thích.
Điều đáng ngạc nhiên là blog của các cầu thủ Trung Quốc rất phổ biến, đặc biệt là các ngôi sao. Chẳng hạn như blog của anh em nhà họ Tôn có đến 960.000 lượt người truy cập, trong khi blog “Quí ông yêu bóng đá” của cựu trung vệ thủ quân đội tuyển Olympic nước này - Đỗ Uy - lập kỷ lục 1,8 triệu lượt người vào xem.
Không phải ngẫu nhiên mà giới cầu thủ Trung Quốc nghiện blog, bởi không ít trong số này qua blog cảm nhận được sự ủng hộ và tình cảm của các CĐV dành cho mình. Như cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Lưu Vân Phi tỏ ý rất biết ơn những tình cảm và những lời động viên của người hâm mộ dành cho anh trong quãng thời gian anh cảm thấy bế tắc nhất do mâu thuẫn với CLB Thân Hoa Thượng Hải, khi viết: “Thời gian không bao giờ dừng lại, chúc một ngày mai tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận