03/02/2007 05:27 GMT+7

Câu lạc bộ "nói bằng tay"

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TT - Từ ý tưởng của ba SV, một nhóm hoạt động tình nguyện và CLB giúp đỡ những người khiếm thính ra đời với tên gọi “CLB Ngôn ngữ ký hiệu” thu hút hàng trăm tình nguyện viên từ khắp mọi nơi.

HlulXF3C.jpgPhóng to
Ba thành viên của CLB Ngôn ngữ ký hiệu (1, 2, 4 từ trái sang): Nguyễn Phương Thảo, Hoàng Anh Thư, Nguyễn Hoàng Lâm giao lưu với những người khiếm thính tại dãy quán trà đá ở vỉa hè đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội) - Ảnh: L.H.
TT - Từ ý tưởng của ba SV, một nhóm hoạt động tình nguyện và CLB giúp đỡ những người khiếm thính ra đời với tên gọi “CLB Ngôn ngữ ký hiệu” thu hút hàng trăm tình nguyện viên từ khắp mọi nơi.

Chủ tịch CLB Nguyễn Phương Thảo (khoa tâm lý ĐH KHXH&NV Hà Nội) kể: “Trong những chuyến đi tình nguyện tại các trường câm điếc ở Hà Nội, tôi nhận thấy nhiều bạn muốn nói chuyện, giúp đỡ người khiếm thính nhưng việc giao tiếp rất khó khăn...”. Còn Nguyễn Hoàng Lâm (ĐH Ngoại thương), phó chủ tịch CLB, sau lần dự bữa tiệc sinh nhật của người bạn thấy hình ảnh cô gái khiếm thính ngồi thu mình một góc đã khiến cậu trăn trở...

Cùng với Hoàng Anh Thư (Học viện Ngân hàng), ba người cùng ý tưởng đã gặp nhau trên diễn đàn Mạng tình nguyện Việt Nam (http://aoxanh.net), ý tưởng được post lên diễn đàn. Thật vui khi đông đảo thành viên trên diễn đàn hưởng ứng, đăng ký làm thành viên của nhóm. Nhóm quyết tâm biến ý tưởng thành hiện thực.

Để lập CLB, nhóm đã đến các trung tâm người khuyết tật, tìm đọc tài liệu, trao đổi trên các diễn đàn... nhằm tìm hiểu, bổ trợ kiến thức về kỹ năng tiếp xúc với người khiếm thính. Đặc biệt sau chuyến khảo sát tại các trường khiếm thính ở địa bàn Hà Nội và Hải Phòng... cả ba đều nhận thấy “với người khiếm thính nếu chỉ hoạt động tình nguyện đơn thuần, sau khi kết thúc họ lại quay về những khó khăn ban đầu, điều cần thiết là phải tạo kỹ năng sống cho họ ngay cả khi mình không ở bên cạnh”.

Tháng 10-2006, được dự án “Diễn đàn người khuyết tật” của Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện hải ngoại (HVO) hỗ trợ, CLB Ngôn ngữ ký hiệu được thành lập, trụ sở tại 214 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội.

Ngoài những buổi học chính ở trụ sở CLB, giờ đây các thành viên có thêm một địa chỉ lý tưởng: dãy quán trà đá ở vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, một thế giới riêng cho người khiếm thính được mở ra đã hơn bốn năm nay. “Đến đây bọn mình có cơ hội thực hành những gì được học ở CLB, quan trọng hơn là bằng việc sử dụng “ngôn ngữ câm”, tôi có thể chia sẻ những câu chuyện vui buồn với hàng chục người khiếm thính ở đây” - Ngọc Linh (SV ĐHQG Hà Nội), một thành viên, tâm sự.

CLB đề ra lịch hoạt động theo định kỳ cho các thành viên: thăm Trường câm điếc Xã Đàn, Chi hội Người câm điếc Hà Nội, Trường từ thiện Hoa Sữa... vào mỗi thứ bảy, chủ nhật; luân phiên dẫn các nhóm trẻ khiếm thính tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh mỗi tháng/lần.

Ngoài ra CLB còn vận động quyên góp tặng quà những người khiếm thính có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các thành viên CLB còn trực tiếp tham gia bán hàng ở các gian hàng tình nguyện của người khiếm thính tại các hội chợ.

Lớp học tiếng Anh cho người khiếm thính

Ở Hà Nội còn có một lớp học đặc biệt mà cả năm thành viên của “lớp học tiếng Anh bằng tay” ấy đều là những người khiếm thính.

Đều đặn vào mỗi tối thứ sáu, lớp học được tổ chức tại căn phòng 111 F4 khu tập thể Cao su Sao Vàng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đó là nhà của anh Trần Ngọc Tuấn (chủ tịch CLB Người điếc Hà Nội) dù trước đó nhiều người khuyên anh không nên tốn công vô ích, vì làm sao những người điếc bẩm sinh có thể học được ngoại ngữ.

Mỗi giờ học tiếng Anh ở lớp học giản dị, ấm cúng này giống như một đêm diễn kịch câm. Cô giáo Cẩm Hường (giảng viên khoa giáo dục đặc biệt ĐH Sư phạm Hà Nội) trở thành “đạo diễn”, còn các thành viên trong lớp là những “diễn viên”. Họ “nói” tiếng Anh bằng cách riêng của mình mà chỉ những người khiếm thính và biết ngôn ngữ ký hiệu mới hiểu.

Cẩm Hường cũng đang phối hợp với CLB Người điếc Hà Nội để hoàn thành bộ giáo trình ngôn ngữ ký hiệu dành riêng cho đối tượng không phải là những người khiếm thính nhưng muốn tìm hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Cuốn giáo trình là một phần của dự án mang tên “Bàn tay nở hoa” (một trong những dự án được trao giải Sống vì cộng đồng của báo Tuổi Trẻ).

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên