![]() |
Chúng tôi quen nhau không được dễ dàng vì hai gia đình không mấy hạp nhau, dù nhà hai đứa chỉ cách nhau chỉ vài mươi mét.
Ngày đầu tiên gặp nhau là những ngày tôi chỉ cho em giải các bài toán khó, giải thích những thì động từ trong môn tiếng Anh… Rồi em cũng phải lòng tôi khi nào không biết. Tôi nghe tim mình đập mạnh trước những giờ hò hẹn. Chúng tôi gặp nhau thường là những giờ "học nhóm ở trường".
Có những buổi chiều mưa, hai đứa ngồi nép ở góc của quán nước nhỏ. Tay trong tay, tôi thề non hẹn biển rằng sẽ yêu mỗi em thôi, lo cho em suốt cuộc đời, cho dù có trắc trở thì hai đứa cũng phải cố gắng vượt qua. Và em cũng sung sướng thầm hứa "sẽ là người vợ hiền mãi mãi bên anh".
Rồi giông bão ập đến tình yêu đẹp của chúng tôi khi hai gia đình cùng biết chuyện chúng tôi quen nhau. Người thì bảo con bà dụ dỗ con tôi, người thì nói con chú theo con tôi mà, tại sao chúng quen nhau gần hai năm mà gia đình không hay không biết?
Giữa hai gia đình bùng nổ những xung đột. Để đẹp lòng cha mẹ, em phải nói lời chia tay vì em là người con rất có hiếu. Em không muốn gia đình mình bị ít nhiều xúc phạm dù em vẫn rất yêu tôi. Tôi cũng đau lòng không kém bởi phải vâng lời gia đình. Mà điều này có nghĩa là lời hứa ngày nào mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.
Lần cuối cùng gặp mặt cũng là ngày cuối cùng của tháng bảy năm ấy, cả hai gặp nhau để nói lời tạm biệt trong đầm đìa nước mắt. Biết nói gì đây, biết trách ai đây trong giây phút chia tay. Vẫn quán nước nhỏ dưới chân chiếc cầu thân quen, ông trời cũng đổ lệ xót thương cho hai đứa.
Kể từ ngày ấy, em và tôi xem như không hề biết nhau, cho dù ngày ngày vẫn ra vào gặp mặt. Mãi tận bây giờ em đã có chồng và tôi đã là cha của một bé gái, dù em như thế nào đi nữa, nhưng lòng tôi vẫn ngậm ngùi một câu thơ của thi hào Puskin "Cầu cho em gặp được người tình như tôi đã yêu em"...
Bạn hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ). Bài viết tham gia xin gửi về email online@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận