27/04/2004 09:23 GMT+7

Campbell từng có ý định chia tay với bóng đá

KHOA BÌNH
KHOA BÌNH

TTO - Trung vệ Sol Campbell đã từng có ý định chia tay với bóng đá trong nhiều tháng sau cái chết của cha anh hồi tháng chín năm ngoái - Campbell tiết lộ. Ngôi sao 29 tuổi của bóng đá Anh này đã suy sụp tinh thần sau khi cha anh mất, nhất là khi anh không có mặt tại bệnh viện để nhìn mặt cha lần cuối vì bận thi đấu ở Champions League...

uASFoQHf.jpgPhóng to
Sol Campbell trong một trận đấu ở giải ngoại hạng Anh

Chàng cầu thủ của đội Arsenal này nói thêm rằng, lúc đấy tinh thần anh suy sụp nghiêm trọng. Anh đã có ý định nghỉ chơi bóng một thời gian để khôi phục tinh thần: "Trong đầu tôi lởn vởn câu hỏi: Tôi có nên quay lại với bóng đá không? Tôi đem chuyện này nói với gia đình. Tôi đã ở lại với gia đình trong hai tuần..."

Cuối cùng, Campbell quay lại với bóng đá trong trận gặp Liverpool vào ngày 4-10. Anh nói, sự trở lại của anh có một điều gì đó "hơi lạ", nhưng "khác thường". Tuy nhiên, Campbell cho rằng, anh đã thực hiện một quyết định đúng đắn: "Tôi đã dám đối diện với những hoàn cảnh khó khăn nhất. Và bây giờ, tôi đã đủ lớn để có thể chống chọi với bất kỳ khó khăn nào".

Campbell là một trong những cầu thủ đóng góp nhiều công sức nhất giúp Arsenal giành chức vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Hàng phòng ngự Arsenal được dẫn dắt bởi Campbell chỉ bị thủng lưới 24 bàn so với 29 bàn của Chelsea và 33 bàn của Manchester United. HLV Arsené Wenger đã khen ngợi Campbell và gọi anh là "tảng đá rắn chắc" nhất ở giải ngoại hạng Anh.

KHOA BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất