Trận Cameroon - Đan Mạch: Cameroon rối, Đan Mạch sứt mẻ đội hình |
![]() |
Pha tranh bóng giữa Eto'o (số 9) và hậu vệ Đan Mạch - Ảnh: Reuters |
Trận đấu đã bắt đầu. Đội Cameroon ra sân với trang phục áo xanh, quần đỏ. Còn đội Đan Mạch ra sân với trang phục toàn trắng.
Phút 5, pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Cameroon, nhưng đáng tiếc pha dứt điểm trước vòng cấm của Samuel Eto'o (9) đã đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Phút 8, VAAAOOO... không VAAAOOO... Dennis Rommedahl (19) dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt với thủ thành Souleymanou sau tình huống phản công nhanh bên cánh phải.
Phút 11, VAAAOOO..., 1-0 cho Cameroon sau pha dứt điểm sấm sét trong tư thế đối mặt với thủ thành Sorensen của sát thủ Eto'o.
![]() |
Pha dứt điểm mở tỷ số của Eto'o - Ảnh: Reuters |
Bàn thua có lỗi rất lớn của tiền vệ Christian Poulsen khi anh chuyền bóng bất cẩn, tạo cơ hội cho Achille Emana cướp được. Ngay lập tức tiền vệ này thức hiện đường chuyền cho Samuel Eto'o băng lên dứt điểm tung lưới thủ môn Sorensen, đưa Cameroon vượt lên dẫn trước 1-0.
Eto'o lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Cameroon vào năm 1996 và đã có 97 lần khoác áo đội tuyển với 45 bàn ghi được. |
Sĩ Huyên bình luận:Không bị áp lực từ Cameroon, vậy mà không hiểu tại sao hàng thủ Đan Mạch lại mắc sai lầm quá tệ hại trong bàn thua. Thay vì đá phát bóng mạnh lên trên, thủ môn Sorenssn lại đá nhẹ cho Poulsen. Trung vệ lão luyện này tạt nhẹ ra cánh phải cho Jacobsen thì bị Emana lao tới cướp được rồi tạt ngang vào trung lộ cho Eto'o trừng phạt đích đáng thủ môn Sorenssen. Một bàn thua quá vô duyên xuất phát từ hàng loạt sai lầm của hàng thủ Đan Mạch. Thùng thuốc súng bị nhúng nước bởi sự khinh địch của nhiều cá nhân.
![]() |
Niềm vui của Eto'o (số 9) và đồng đội sau khi ghi bàn vào lưới Đan Mạch - Ảnh: Reuters |
Phút 13, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ Đan Mạch, Achille Emana (10) từ tuyến hai băng lên tung cú dứt điểm rất căng, nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
Phút 19, lại một pha dứt điểm nữa được tung ra về phía khung thành Đan Mạch, nhưng lần này pha dứt điểm của Stéphane M´Bia (19) lại đưa bóng vào ngay tay thủ thành Sorensen.
Phút 21, Đan Mạch có pha lên bóng nguy hiểm bên cánh phải, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng Jon Dahl Tomasson (9) lại băng lên hơi chậm nên không thể tung ra được cú dứt điểm sau đường chuyền ngang khá đẹp của Lars Jacobsen (6).
![]() |
Pha uy hiếm khung thành Cameroon của Tomasson - Ảnh: Reuters |
Phút 29, Cameroon có pha phản công khá nguy hiểm ở trung lộ, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng Achille Emana (10) lại quá ham ăn nên đã có pha dứt điểm không chính xác, dù ở thời điểm đó Eto'o đang đứng trong vị trí rất trống trải.
Sĩ Huyên bình luận:Bị dẫn bàn, Đan Mạch cho thấy họ không nao núng và đang tổ chức tấn công nhịp nhàng để tìm cách gỡ hòa. Cơ hội san bằng tỉ số đang lởn vởn quanh những pha tấn công của ôội bóng Bắc Âu. Năm phút sau khi bị đối phương ghi bàn, suýt chút nữa Đan Mạch quân bình tỉ số nếu như cú chích mũi giày của Tomasson nhanh hơn cú lao ra truy cản của thủ môn Souley Manou. Tôi vẫn tin rằng Đan Mạch sẽ làm nên chuyện: gỡ hòa.
Phút 33, VAAAOOO..., tỉ số được quân bình 1-1 cho Đan Mạch với pha đệm bóng cận thành của tiền đạo Nicklas Bendtner (11).
![]() |
Pha đệm bóng quân bình tỉ số 1-1 của Bendtner (áo trắng) cho Đan Mạch - Ảnh: Reuters |
Bàn thắng này có công rất lớn của tiền vệ Christian Poulsen (2) khi anh thực hiện đường chuyền dài cực kỳ chuẩn xác cho Rommedahl băng lên rất trống trải bên cánh phải. Trong tư thế không người kèm, tiền vệ này đã dễ dàng thực hiện đường căng ngang cho Bendtner xoài người đệm bóng tung lưới thủ thành Souleymanou, quân bình tỉ số 1-1 cho Đan Mạch.
Niklas Bendtner sinh ngày 16-1-1988, cao 1m93. Bendtner trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal và hiện đang có được một vị trí trong đội hình chính của các Pháo thủ. Năm 2006, Bendtner lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển. Cho đến nay Bendtner đã 33 lần khoác áo Những chú lính chì và ghi được 11 bàn. |
Sĩ Huyên bình luận:Điều dự đoán đã thành hiện thực: Đan Mạch đã gỡ hòa. Poulsen đã chuộc lỗi bằng cú chuyền bóng dài chéo cánh từ trên sân nhà xuống góc phải cho Rommedahl thoát nhanh xuống rồi tạt sệt vào giữa. Cú tạt bóng của Rommedahl thật vừa tầm cho Bendtner đá nối thành bàn còn thủ môn Cameroon thì cố phóng dài người ra cũng không chận được khi bóng đi từ cánh phải vào giữa khung thành. Sự chững chạc đã giúp Đan Mạch làm nên chuyện và rất có thể họ còn làm được nhiều hơn thế trong thời gian còn lại của trận cầu sinh tử này- không được phép thua!
Phút 36, Cameroon có pha lên bóng khá nguy hiểm bên cánh trái. Nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng chẳng có tiền đạo nào kịp băng vào để đón đường căng ngang của Geremi (8).
Phút 41, VAAAOOO... không VAAAOOO..., Bendtner đệm bóng trúng người hậu vệ trong tư thế rất trống trải và trước mặt là khung thành mở rộng.
Phút 42, VAAAOOO... không VAAAOOO..., đến lượt Cameroon bỏ lỡ cơ hội khi Samuel Eto´o dứt điểm trúng cột dọc khung thành sau một tình huống cướp bóng được từ chấn hậu vệ Đan Mạch.
Phút 43, lại không VAAAOOO..., lần này đến lượt Emana bỏ lỡ với pha dứt điểm quá nhẹ trong tư thế đối mặt với thủ thành Sorensen, bỏ lỡ cơ hội đưa Cameroon vượt lên dẫn trước.
Phút 45+1, trọng tài Jorge Larrionda (Uruguay) đã nổi còi cho hiệp 1 trận đấu kết thúc, hai đội tạm rời sân nghỉ với tỷ số hòa 1-1.
![]() |
Hậu vệ Đan Mạch (áo trắng) nỗ lực ngăn chặn pha đi bóng của Assou-Ekotto - Ảnh: Reuters |
Sĩ Huyên bình luận:Cùng trắng tay sau lượt trận đầu tiên, nhưng Cameroon và Đan Mạch như hai anh nhà giàu xài sang khi thay nhau phung phí những cơ hội hết sức ngon ăn. Phút 41, Bendtner không thắng được thủ môn Souley Manou trong tình huống một chọi một. Một phút sau đó, đến lượt nhà thiện xạ Eto'o bị cột dọc khước từ bàn thắng. Chưa hết, song gió lại bủa vây khung thành Đan Mạch khi Emana vẫy bóng ngay tầm tay thủ môn Sorenssen trong tư thế tự do và chỉ cách cầu môn 7m!
Cùng chơi trận đấu mở, hai đội đã mang lại cho người xem hàng loạt những cú sút trong 45 phút đầu tiên. Bình quân cứ sau 4 phút 30 giây, Cameroon lại có một pha dứt điểm về phía khung thành đối phương, trong khi đó với Đan Mạch là 5 phút 30 giây. Nhưng, mỗi đội chỉ mới có một bàn thắng làm vốn! Sút thì nhiều nhưng tính hiệu quả chưa như mong đợi.
Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp 2 này, Đan Mạch đã có sự thay đổi người đầu tiên với Daniel Jensen (7) vào thay cho Martin Jorgensen (10).
Phút 46, xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, hậu vệ Stephane Mbia (19) lên tham gia tấn công đã có một pha đánh đầu rất căng, khiến thủ thành Sorensen phải bay hết người mới cứu cho Đan Mạch khỏi bàn thua.
Phút 49, chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài Larrionda (Uruguay) rút ra giành tặng cho trung vệ Bassong (5) sau pha phạm lỗi nguy hiểm với các cầu thủ Đan Mạch.
![]() |
Trọng tài rút thẻ vàng cho Bassong vì pha phạm lỗi nguy hiểm với các cầu thủ Đan Mạch - Ảnh: Reuters |
Phút 51, Gronkjaer (8, Đan Mạch) tung cú dứt điểm từ xa rất căng, bóng đi vọt xà trong gang tấc.
Thay người. Phút 52, đội Cameroon cũng có sự thay đổi người đầu tiên với Jean Makoun (11)vào thay cho Eyong Enoh (18).
Phút 54, hậu vệ Cameroon pha hụt bóng tạo cơ hội cho Gronkjaer (8). Nhưng đáng tiếc trong tư thế rất trống trải, tiền vệ này lại tạt bóng quá mạnh, đưa bóng đi hết đường biên cuối sân, bỏ lỡ một cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Souleymanou.
Phút 57, Eto'o có đường chuyền khá thông minh cho Webo băng xuống, nhưng đáng tiếc trong tư thế rất thuận lợi, tiền đạo này lại dứt điểm lên trời.
Phút 61, VAAAOOO..., tỉ số được nâng lên thành 2-1 cho Đan Mạch sau pha đi bóng và dứt điểm vô cùng đẹp mắt của Rommedahl (19).
![]() |
Pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 của Rommedahl (19) - Ảnh: Reuters |
Sĩ Huyên bình luận:Sự phóng khoáng trong tấn công vừa đưa Đan Mạch vượt lên dẫn trước sau một pha tấn công nhanh với chỉ một đường chuyền. Từ trên sân nhà, Gronjkaer phóng một đường chuyền sâu xuống góc phải cho Rommedahl gạt bóng qua Nguemo bằng chân phải rồi cứa bóng xoáy vào góc xa trong cái nhìn bất lực của thủ môn Souley Manou. Một bàn thắng chớp nhoáng, đẹp như tranh vẻ. Nếu tính về độ phung phí thì trong 65 phút vừa qua, Cameroon là người hoang phí nhất trong bối cảnh "khủng hoảng" bàn thắng- ít nhất là bốn tình huống ngàn vàng trôi qua trước mũi giày của các chân sút châu Phi!
Phút 66, xuất phát từ pha lên bóng bên cánh phải, Eto'o thoát xuống thực hiện đường chuyền vào giữa cho Makoun dứt điểm. Nhưng đáng tiếc trong tư thế rất trống trải, tiền vệ này lại sút bóng lên trời, bỏ lỡ cơ hội quân bình tỉ số cho Cameroon.
![]() |
Niềm vui của các cầu thủ Đan Mạch sau pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 - Ảnh: Reuters |
Thay người. Phút 67, Đan Mạch có sự thay đổi người thứ hai với Thomas Kahlenberg (12) vào thay cho Jesper Gronkjaer (8).
Phút 71, VAAAOOO... không VAAAOOO..., Tomasson đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho Đan Mạch khi dứt điểm vào ngay vị trí thủ thành Souleymanou trong pha đối mặt.
Thay người. Phút 72, Cameroon cũng có sự thay đổi người thứ hai với Mohamadou Idrissou (17) vào thay cho Sebastien Bassong (5).
Phút 74, Alexandre Song (6) tung cú dứt điểm rất căng ngay rìa vòng cấm, bóng bay vọt xà trong gang tấc.
Phút 75, thêm một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra giành cho Cameroon, và lần này người phải nhận thẻ là hậu vệ Stephane Mbia (19) sau pha phạm lỗi với Kahlenberg (12).
Phút 77, VAAAOOO... không VAAAOOO..., Achille Emana (10) một lần nữa lại bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Cameroon khi không thắng được thủ thành Sorensen trong pha đối mặt.
Thay người. Phút 79, Cameroon có sự thay đổi người cuối cùng với Vincent Aboubakar (23) vào thay cho Achille Webo (15).
Phút 80, lại một pha dứt điểm nữa được tung ra về phía khung thành Đan Mạch, nhưng lần này pha đánh đầu hơi với trong tình huống đá phạt góc của Idrissou (17) đã đưa bóng đi không chính xác.
Phút 81, Đan Mạch có pha phản công khá nguy hiểm, nhưng ở tình huống cuối cùng pha dứt điểm của Bendtner lại đưa bóng vào ngay tay thủ thành Souleymanou.
![]() |
Nỗi thất vọng của Eto'o sau khi thua ngược Đan Mạch và bị loại - Ảnh: Reuters |
Phút 82, sóng gió lại nổi lên trước khung thành Đan Mạch, nhưng lần này cú đại bác ngay rìa vòng cấm của Aboubakar lại trúng đầu Christian Poulsen (2) bay ra ngoài.
Phút 85, VAAAOOO... không VAAAOOO..., pha đánh đầu cận thành trong tư thế rất trống trải của Idrissou (17, Cameroon) đã đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.
Thay người. Đan Mạch có sự thay người cuối cùng với Jakob Poulsen (14) vào thay cho Jon Dahl Tomasson (9)
Phút 86, với lỗi câu giờ, thủ thành Sorensen đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài Larrionda (Uruguay).
Phút 87, lại một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra giành tặng cho trung vệ Simon Kjaer (3, Đan Mạch) sau pha phạm lỗi với các cầu thủ Cameroon.
Phút 90+3, trọng tài Larrionda (Uruguay) đã nổi còi cho trận thư hùng giữa Cameroon và Đan Mạch kết thúc. Cameroon đã trở thành đội đầu tiên bị loại tại World Cup 2010 sau trận thua ngược 1-2 trước Đan Mạch.
Sĩ Huyên bình luận:Tạm biệt những con sư tử bất khuất- nick name của Cameroon. Họ trở thành đội bóng châu Phi và là vị khách đầu tiên nói lời chia tay World Cup 2010. Phung phí bàn thắng quá nhiều đã khiến thầy trò ông Paul Le Guen phải tạm biệt cuộc chơi sau khởi đầu quá mức thuận lợi trước Đan Mạch. Bóng đá mà không có bàn thắng thì bị nốc ao là đúng. Hẹn gặp lại những chú sư tử bất khuất bốn năm tới tại World Cup Brazil 2014, nếu họ giành được vé dự vòng chung kết.
Đội hình xuất phát: - Cameroon: 16-Hamidou Souleymanou; 19-Stephane Mbia, 5-Sebastien Bassong, 3-Nicolas Nkoulou, 2-Benoit Assou-Ekotto; 8-Geremi, 18-Enoh Eyong, 6-Alexandre Song, 10-Achille Emana; 15-Achille Webo, 9-Samuel Eto'o. - Đan Mạch: 1-Thomas Sorensen; 15-Simon Poulsen, 4-Daniel Agger, 3-Simon Kjaer, 6-Lars Jacobsen; 19-Dennis Rommedahl, 2-Christian Poulsen, 10-Martin Jorgensen, 8-Jesper Gronkjaer; 9-Jon Dahl Tomasson, 11-Nicklas Bendtner. |
Tin nóng trên World Cup: Chửi Domenech, Anelka bị đuổi khỏi đội || Pháp thua, báo chí Ireland hả hê || WAGs “xâm chiếm” Nam Phi |
Trận Hà Lan - Nhật Bản 1-0: Mạnh hơn thì thắng || Hà Lan đặt một chân vào vòng 1/16 || Hà Lan không chủ quan |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận