![]() |
Vừa bán vừa “canh me” lực lượng chức năng để... chạy! - Ảnh: Xuân Long |
Theo qui định, người bán hàng rong chỉ được bán hàng hóa ở các khu vực, tuyến đường, phần vỉa hè đường bộ, ngõ hẻm được chính quyền TP, quận, huyện qui hoạch cho phép sử dụng tạm thời. Tuy nhiên đến nay, các tuyến đường, khu vực nào được phép tổ chức bán hàng rong tạm thời vẫn chưa được TP và các quận, huyện công bố!
Chưa qui hoạch điểm bán đã cấm!
Sáng 19-1, UBND TP Hà Nội đã họp "nóng" cùng Sở Thương mại, Sở Giao thông công chính và UBND các quận, huyện để triển khai kế hoạch quản lý hoạt động bán hàng rong vừa ban hành. Theo đó, việc cấm bán hàng rong tại bảy khu vực thực hiện theo đúng kế hoạch. UBND TP yêu cầu các quận, huyện phải nhanh chóng qui hoạch các điểm bán hàng tạm thời; cấp phường, xã thực hiện việc lập sổ theo dõi người bán hàng rong trên địa bàn.
"Những qui định liên quan đến cuộc sống của số đông người lao động nghèo chúng tôi thì thành phố cần nên cân nhắc kỹ và phân định lộ trình thực hiện. Khi thành phố đã có qui hoạch những nơi hàng rong được phép kinh doanh, những trường hợp cố tình vi phạm bị xử lý chắc cũng chẳng ai kêu. Đằng này chưa qui hoạch điểm bán đã cấm" |
Ông Nguyễn Quốc Hùng - giám đốc Sở Giao thông công chính Hà Nội - cho biết sáng 19-1, sở đã có văn bản, danh sách báo cáo TP cụ thể về 62 tuyến phố sẽ nghiêm cấm bán hàng rong, cấm để xe đạp, xe máy trên vỉa hè. Theo đó, những tuyến phố này tập trung chủ yếu tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa...
Sau đó, khi TP có quyết định chính thức về cấm bán hàng rong trên 62 tuyến phố, sở sẽ tổ chức cắm biển cấm. Ông Hùng cũng cho biết việc cấm bán hàng rong được triển khai tại bảy khu vực và nhiều địa điểm khác. Bảy khu vực sẽ thực hiện cấm tuyệt đối gồm các di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng; khu vực trụ sở cơ quan nhà nước, cơ quan ngoại giao; trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng...
Theo ghi nhận của Tuổi Tre sáng 19-1, tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, việc cấm bán hàng rong chưa được thực hiện triệt để. Tại khu vực chợ Long Biên, gần cầu Chương Dương, lực lượng công an, lực lượng trật tự chỉ dẹp những trường hợp bán hàng cố ý lấn chiếm lòng đường, hè phố. Những ngõ, phố nhỏ tại nhiều khu vực khác hoạt động kinh doanh hàng rong vẫn diễn ra bình thường.
Một số quận, huyện chưa thực hiện kiểm tra xử lý ngay mà tổ chức tuyên truyền vận động để người bán hàng rong làm quen trước khi kiểm tra chặt chẽ. Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình Bùi Văn Thông cho biết từ nay đến 26-1, quận sẽ tổ chức tuyên truyền tại nhiều khu vực. Sáng 26-1 sẽ ra quân kiểm tra. Ông Thông cho hay trước mắt sẽ thực hiện theo đúng qui định về quản lý hoạt động hàng rong, sau đó sẽ tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo TP.
Chưa biết làm gì để sống!
Chủ trương cấm bán hàng rong khiến hàng chục ngàn người dân lo lắng về cuộc sống bấp bênh. Hầu hết những người bán hàng rong là dân nghèo thành thị hoặc nông thôn từ tỉnh lên Hà Nội kiếm sống để nuôi bản thân, nuôi con ăn học và gia đình. Chị Đỗ Thị Thường, bán hoa quả rong, lo lắng rằng nếu TP cấm bán hàng rong nhưng lại không thông báo cụ thể các điểm được bán thì những người bán hàng rong như chị sẽ gặp rất nhiều rủi ro và có thể vi phạm ở bất cứ đâu. Theo chị Thường, với mức thu nhập của người bán hàng rong, nếu bị phạt coi như mất đứt thu nhập cả tuần.
Chị Nguyễn Thị Thoa - bán hàng rong khu vực quận Hoàn Kiếm - nói chị rất lo khi mới nghe tin về việc TP cấm bán hàng rong. Khi nghe tin này, tất cả những người bán hàng rong như chị đều lo lắng, vì nếu các đội trật tự thực hiện nghiêm thì họ hết đường mưu sinh, chẳng biết làm gì để đắp đổi qua ngày. Chị Thoa cũng cho biết khi chưa rõ ràng chỗ nào được bán, chỗ nào bị "tóm" thì chị em chỉ còn cách chia hàng thành nhiều chuyến. Bán hết lại về gom hàng bán tiếp hoặc vừa bán vừa... chạy!
Ở những xóm trọ của người bán hàng rong ven bên bờ sông Hồng thuộc các phường Phúc Xá, Phúc Tân (quận Ba Đình), những người mưu sinh bằng nghề bán hàng rong trên địa bàn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng tỏ ra lo lắng. Anh Đặng Văn Thái (quê Hà Tây) âu sầu: "Cơ cực lắm mới phải ra Hà Nội mưu sinh với gánh hàng rong. Vì miếng cơm, manh áo và chuyện ăn học của con nên phải gắng cho qua ngày. Bây giờ bị cấm, không biết lấy gì để sống đây?".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận