- Thôi đi, đừng có... trù ẻo! Người ta đang nói về mấy trạm thu phí có thể gây ách tắc giao thông.
- À, thế thì... chuyện nhỏ. Kẹt xe là chuyện thường ngày. Có cầu mới, hết kẹt trên cầu thì chuyển sang kẹt ở trạm thu phí. Kẹt thì... đợi, ai mà than thì hổng phải dân Sài Gòn!
- Nhưng đâu phải tại trạm thu phí, mà tại... con đường vào cầu không thẳng. Và con đường này không thẳng vì phải né... mấy căn nhà chưa giải tỏa được!
- Ủa, chuyện mấy căn nhà đến nay cũng chưa xong sao?
- Ông hỏi cứ như người “ở trển”! Vấn đề là con đường làm tạm, kéo theo mấy trạm thu phí cũng là tạm làm. Rồi thì sẽ có một chục cuộc họp để bàn tìm ra cái biện pháp giải quyết ách tắc nảy sinh - những biện pháp này cũng là... tạm thời. Nghĩa là đã tốn và còn tốn tỉ tiền cho những cái “làm tạm”, vì những cái “thật sự” còn phải chờ... giải tỏa mấy căn nhà!
- Chờ lâu quá, cái tạm sẽ... hết tạm luôn! Nhưng nếu như ông nói thì điều đáng lo không phải là chuyện ách tắc giao thông. Mà chính là chuyện “ách tắc ở đâu đó” đã để mấy căn nhà cứ nằm đó nhiều tháng qua dẫn đến biết bao tốn hao phiền toái...!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận