Phóng to |
| Minh họa: Nop |
Café trái tim, nghe là lạ, nhưng mình cũng không hỏi là gì.
Chưa kịp tự giải thích cái món mới này thì sáng nay mình đã email rủ bạn đi uống café trái tim. Nói tùm lum thứ trong một cái email nhưng khi reply, câu đầu tiên bạn hỏi là "Café trái tim là gì hả em?".
Mình cứ trả lời bừa, café trái tim là đi café với nhau mà nói chuyện thiệt tình một chút, không khách sáo, không gồng gánh, không trịnh trọng quá. (Mình vốn hay nói bừa nhưng nói bừa xong thì thấy lời nói không suy nghĩ lúc nói bừa là lời nói chân tình và chính xác nhất).
Mình ít khi đi café. Rất ít. Nhiều khi đến giờ chót của cuộc hẹn, mình lại không đi nữa, bao nhiêu người mắng mình vì cái tính khí vô duyên và thất thường này mà đến giờ vẫn chưa sửa được. Giờ ngẫm nghĩ lại biết là do lần đó mình chưa chuẩn bị sẵn một trái tim nên không dám đi café, sợ phải vô quán rồi ngồi gượng ép và nói những điều nhạt thếch.
Thôi thì bữa ni đã tìm được một từ mới cho cái chuyện đi café của mình. Café công việc, café đối tác được thì hôm nay có café trái tim.
Vì là café trái tim nên nhiều khi im lặng, để cho tim nó đập cũng được rồi bạn hỉ, đâu cần nói, đâu cần lắm lời…
Café trái tim hông?
Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-9-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận