01/10/2005 18:45 GMT+7

Vietnam Collection Grand Prix 2005: Chênh!

Theo Thể Thao & Văn Hóa
Theo Thể Thao & Văn Hóa

Lần thứ 2, chung kết cuộc thi Vietnam Collection Prix diễn ra tại Hà Nội tối nay (1-10). 112 mẫu trình diễn được xem là cuộc "đổ bộ"của các nhà thiết kế trẻ TH.HCM (16/28 thí sinh)! Tuy nhiên sự thể hiện "năng lực sáng tạo mạnh mẽ" của các nhà thiết kế trẻ lại đồng nghĩa với việc thời trang… không thể ứng dụng!

"Chênh" giữa bản vẽ và mẫu thật

Lướt qua danh sách thí sinh vòng chung kết Vietnam Collection Prix 2005, có thể thấy số lượng áp đảo của các thí sinh 8x, mà đa phần đều ở tuổi 21-22. Phải chăng, đó chính là yếu tố tạo nên những thể nghiệm táo bạo? Một thí sinh có ý tưởng dùng chim bồ câu (tất nhiên là chim sống) để làm chiếc mũ đội đầu. Song sự tưởng tượng độc đáo đó lại không thể thực hiện được, đơn giản, vì chú chim bồ câu đó không thể đứng yên trên đầu người mẫu, đấy là chưa kể việc nó có thể "bậy" ở đó!

Chủ đề của Vietnam Collection Grand Prix 2005 là Sự giao hòa

Các giải thưởng: Giải thưởng lớn, Nhà thiết kế tương lai, Màu sắc, Ý tưởng, Chất liệu, Giải của nhà thiết kế Junko Koshino…Công ty Honda Vietnam sẽ trao tặng 1 suất học bổng trị giá 1.000 USD và 3 chiếc xe máy dành cho 3 giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

28 bộ sưu tập sẽ được trình diễn tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội tối nay, và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Theo đánh giá của BGK, mọi chất liệu đều có thể làm thời trang: Lụa, tơ tằm, da, len… đều đã được thí sinh sử dụng. Song khi thiết kế được thể hiện thành mẫu thật thì bộc lộ ngay sự "chênh lệch" giữa lý thuyết và thực tế.

Nhà thiết kế Minh Hạnh, thành viên BGK, thừa nhận: "Chắc chắn BGK sẽ rất vất vả để chọn ra giải thưởng và không phải năm nào chúng ta cũng tìm ra một "Grand Prix" xứng đáng. Năm nay, chất lượng bản vẽ tốt hơn nhiều so với mọi năm, nhưng bài thì lại kém vì nhiều ý tưởng đã không thể biến thành hiện thực! Các em còn quá thiếu vốn sống cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp".

Mặt khác, những chất liệu và kiểu dáng từng được xem là "sáng tạo" trong nhiều năm trước nay tiếp tục lặp lại, tất nhiên là trong một hình dáng mới mẻ hơn, nhưng vẫn gây cho người xem cảm giác đơn điệu và nhàm chán! Cũng có một sự nổi bật, song người ta lại thắc mắc vì không biết có ai "dám" mặc kiểu trang phục tương tự như thế ra đường?

Thực tế, tại Vietnam Collection Grand Prix lần đầu tiên năm 1999, thí sinh Nguyễn Quốc Bình (hiện có nhãn hiệu riêng QB) đã giành được giải thưởng khi mới 19 tuổi! Và có lẽ, cũng không phải ngẫu nhiên khi Quang Huy, một chuyên viên thiết kế của Lega Fastion, lại được trao Giải thưởng lớn vào năm ngoái. Có thể thấy, tuổi tác không phải là yếu tố quyết định. Nhưng điều quan trọng mà BTC cũng như BGK cuộc thi mong muốn là làm sao để thiết kế thời trang phải gắn với người tiêu dùng, nhất là khi VN đang hướng tới phát triển một nền công nghiệp thời trang.

"Chênh" giữa Hà Nội và TP.HCM

Phải nói rằng, việc duy trì đều đặn một cuộc thi dành cho các nhà thiết kế thời trang trẻ liên tiếp từ năm 1999 đến nay quả là một cố gắng lớn của các nhà tổ chức và tài trợ. Tuy vậy, sau 6 năm, sự chênh lệch giữa các địa phương khi tham gia cuộc thi vẫn là một lỗ hổng chưa thể bù đắp được.

Năm 2005, TP.HCM chiếm số lượng áp đảo với 16 người, trong khi Hà Nội có 3, lần lượt các tỉnh thành khác: Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau, Thanh Hóa, Bình Thuận, Tiền Giang, Đà Nẵng có duy nhất 1 thí sinh. Sở dĩ 2 năm nay, BTC chọn Hà Nội để trình diễn và trao giải thưởng Vietnam Collection Grand Prix cũng bởi mong muốn thu hút sự chú ý của người Hà thành vốn vô cùng "khắt khe" (cả về "gu" thẩm mỹ và kế hoạch chi tiêu) đến với thời trang.

Nhà thiết kế Tiến Lợi (Hà Nội) cho rằng, những người thiết kế trẻ ở Hà Nội có nhiều khả năng nhưng họ lại thiếu cơ hội để phát triển nghề nghiệp của mình… Còn tại cuộc thi năm nay, nhà thiết kế Minh Hạnh đánh giá: "Những bài thi chất lượng tốt nhất vẫn thuộc về TP.HCM". 6 năm qua, cũng có hàng chục nhà thiết kế trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix và thành danh bằng con đường đi riêng của mình, hoặc đầu quân cho các nhãn hiệu lớn như: Trọng Nguyên, Công Trí, Quốc Bình… mà những nơi "đãi ngộ" họ vẫn là "mảnh đất phương Nam”.

Theo Thể Thao & Văn Hóa
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên