![]() |
Mã Văn Kim Phong - Ảnh: Minh Luận |
Triệu tập Lưu Tấn Nhơn, một đối tượng trong vụ Năm CamPhát hiện nhiều đối tượng liên quan tới băng nhóm Năm CamCá độ bóng đá qua mạng: Hồ sơ đã chuyển VKSLàm rõ thế lực che chắn cho vụ cá độ bóng đá qua mạngVụ cá độ bóng đá qua mạng: Nhiều con bạc ra tự thú, giao nộp tiền
Điều tra các “đại lý” còn ẩn mình
Chiều 26-12, Bộ Công an bàn giao hồ sơ vụ án và các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cùng ngày, cơ quan công an đã triệu tập thêm một số đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quốc tế do Phạm Ngọc Hùng (tự Dũng “video”) tổ chức. Việc triệu tập này nhằm làm rõ vai trò của từng đối tượng đã bị bắt. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục xác định, làm rõ hơn vai trò của các “đại lý” vẫn còn “ẩn mình” và một vài đối tượng đã kịp “lánh mặt” trước khi vụ án bị bóc dỡ.
Cũng trong ngày, cơ quan điều tra đã đề nghị gia hạn lệnh tạm giữ đối với 12 đối tượng đã bị bắt trước đó và tiến hành truy xuất dữ liệu trong các máy tính bị tạm giữ, thu thập thêm chứng cứ.
Một nguồn tin khác cho biết sau hai ngày bị bắt, Mã Văn Kim Phong - nghi can được xem là đứng đầu tổ chức cá độ này - vẫn chưa thừa nhận hành vi của mình. Trong khi đó, theo tài liệu trinh sát, Phong là một “trùm” cá cược có tiếng. Phong “ngụy trang” rất kín với vỏ bọc là chủ hai hiệu ảnh danh tiếng ở Q.1.
Một tổ chức tinh vi và lắt léo
Theo hồ sơ của trinh sát, đường dây cá độ bóng đá này được tổ chức từ nhiều năm nay với phương thức hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng như Mã Văn Kim Phong, Nguyễn Thúc Hải và Phạm Ngọc Hùng liên lạc với một số “trùm” tổ chức cá độ bóng đá quốc tế ở Hong Kong, Singapore... để làm “người đại diện” ở VN. Một trong những thủ tục đầu tiên để có “tư cách pháp nhân” hoạt động trong mạng lưới cá độ quốc tế là mở một tài khoản với số dư từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn USD.
Nếu tiền trong tài khoản “mỏng” thì ít nhất phải có vài ngàn USD “dằn túi” kèm theo khả năng tài chính “tiềm ẩn” được đảm bảo (nhà cửa, đất đai...), đặc biệt phải được một nhân vật có uy tín nào đó trong đường dây đứng ra bảo lãnh. Nhiều trường hợp ông “trùm” phải cử người bay qua VN để kiểm tra, tìm hiểu “nhân thân” của “người đại diện” tương lai. Khi đã có tài khoản, “trùm” đường dây quốc tế sẽ cung cấp cho thành viên mới một mã số bí mật để vào trang web cập nhật những thông tin cần thiết như: lịch thi đấu của từng giải đấu, tỉ lệ cá cược, tỉ lệ ăn chia... Tùy khả năng tài chính có trong tài khoản mà ông “trùm” cho phép thành viên của mình tham gia giải đấu nào vừa sức.
Sau khi đã có “sân chơi”, Phong, Hải, Hùng móc nối với các tay cá độ “có máu mặt” ở TP.HCM và các tỉnh lân cận để hình thành mạng lưới “đại lý cấp 1”. Từ “đại lý cấp 1”, các thành viên trong đường dây có thể phát triển mạng lưới “đại lý” cấp 2, cấp 3 (cấp “đại lý” thấp nhất có trách nhiệm tìm kiếm con bạc). Mọi giao dịch, trao đổi làm ăn giữa “nhà cái” với các “đại lý” đều thông qua mạng Internet hoặc điện thoại. Theo các trinh sát, dưới tay của Hùng có khoảng 10 “đại lý cấp 1” với nhiều “tên tuổi”: Quách Sự Kỳ, Đỗ Xuân Huy, Trương Văn Hồng, Lê Đình Duẩn, Vũ Đức Linh, Lê Đình Du, Lê Trường Giang, Nguyễn Thúc Hải...
Phương thức hoạt động của đường dây cá độ quốc tế khá lắt léo và biến tướng thành nhiều chiêu thức khác nhau. Thông thường “trùm” độ nước ngoài chỉ làm ăn trực tiếp với “người đại diện” bằng việc giao “chỉ tiêu” tỉ lệ chênh lệch. Cụ thể, tỉ lệ chênh lệch mà “trùm” ở nước ngoài giao lại cho “trùm” Hùng là 97% (tức đặt 1.000.000 đồng nếu thắng độ chỉ nhận 970.000 đồng, còn thua thì thua đủ 1.000.000 đồng). Để ăn tiền chênh lệch, Phong, Hải, Hùng “bắn” lại cho các cấp “đại lý” 95% (bỏ túi 2%). Tương tự, cấp “đại lý” tiếp theo muốn ăn hoa hồng thì tiếp tục hạ tỉ lệ chênh lệch. Chỉ tính 2% tiền chênh lệch, mỗi đêm Hùng và các cộng sự bỏ túi hàng ngàn USD.
Thật ra số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với khoản “thu nhập” khổng lồ từ những chiêu thức làm ăn tinh vi mà Hùng và đồng bọn thu được. Sau khi thu gom tiền của con bạc (thông qua các “đại lý”), Hùng không chuyển khoản vội cho “nhà cái” ở nước ngoài mà ngâm lại để “nghiên cứu”. Thông qua tỉ lệ cá cược mà “nhà cái” ở nước ngoài cung cấp (phần lớn là thắng), Hùng giữ lại những “kèo thơm” để ăn thua trực tiếp với con bạc, còn lại những “kèo” khó nhai thì giao lại cho “nhà cái”. Các “trùm” độ ở nước ngoài biết rõ điều đó nhưng ít khi phản ứng vì coi đây là khoản “bôi trơn” cho “người đại diện”.
Trước mỗi trận đấu khoảng 30 phút, “đại lý” các cấp gút danh sách, tỉ lệ cá cược lại rồi liên lạc với “trùm” Phạm Ngọc Hùng xin địa điểm để đưa tiền (nhà riêng, khách sạn, ao cá...). Sau khi rà soát, gạn lọc, “kèo” nào cần giữ lại để “đánh lẻ”, Hùng và đồng bọn lên mạng “báo cáo” tình hình và chuyển tiền vào tài khoản của “nhà cái”. Theo tài liệu của trinh sát, mỗi ngày tiền
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận