![]() |
Nhạc vụt tắt. Trên tay Hạnh cầm cây viết chưa kịp chuyền, Hạnh trở thành “victim” (nạn nhân) và sẽ trả lời những câu hỏi (bằng tiếng Anh) của các thành viên còn lại. Làm sao đây, mình chưa biết nhiều từ vựng, phát âm không chuẩn mà nói sai thì...ngượng chết. Hạnh bối rối.
“What do you like best?”. Câu hỏi đầu tiên, Hạnh ú ớ... Một thành viên hướng dẫn “bạn phải nói thế này này” và bảo “victim” lặp đi lặp lại đến khi nhuần nhuyễn. Cuối cùng cô bạn này cũng nói được những câu đơn giản nhất. Nhạc lại nổi lên. Cứ thế, hết người này đến người khác trở thành “victim”. Bên cạnh những câu hỏi thông dụng còn có những câu hỏi “Bạn đã có người ấy chưa?”, thậm chí “first kiss” của bạn là khi nào?...
Sau đó các nhóm được giảng viên tập cho hát bài Lý quạ kêu bằng tiếng Anh rồi hát thi với nhau. Đội nào thua trở thành “victim” của lớp. Rồi sinh viên còn được đứng trước lớp thoải mái trình bày những sở thích của mình.
Đó là một buổi học tiếng Anh của lớp báo chí K05, khoa báo chí truyền thông Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) từ học kỳ này (ảnh).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận