17/06/2008 17:00 GMT+7

Bóng đá không phải là toán học

HOÀI LÊ
HOÀI LÊ

TT - Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, số phận của hai đội bóng mạnh nhất thế giới lại phụ thuộc vào một đội chỉ xếp hạng 12 thế giới - đội Romania.

X3WwvFST.jpgPhóng to

Sự căng thẳng của HLV Donadoni (Ý, trái) và HLV Domenech (Pháp) trước trận tử chiến - Ảnh: Reuters

TT - Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, số phận của hai đội bóng mạnh nhất thế giới lại phụ thuộc vào một đội chỉ xếp hạng 12 thế giới - đội Romania.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Trước giải, bảng C được gọi là bảng tử thần bởi có tới ba tên tuổi lớn của bóng đá thế giới (và họ phải loại nhau để chọn ra hai suất). Trước lượt đấu cuối cùng, bảng C thật sự chỉ còn là bảng tử thần với hai nhà vô địch thế giới Ý, Pháp.

Quá nhiều dự đoán về việc Hà Lan có thể ra sân với đội hình hai và Romania sẽ thắng để loại Ý và Pháp ra khỏi cuộc chơi. Trên phương tiện thông tin đại chúng của các nước này người ta dẫn ra đủ thứ chứng cứ để dự báo đây là việc có thể xảy ra, bởi Hà Lan không cần phải thắng vẫn đứng đầu bảng và kêu gọi tinh thần fair play của HLV Van Basten cùng đội quân áo cam của ông.

Thật sự tôi không hề thích cái mà báo chí đang làm rối cuộc chơi bởi ít nhất có đến ba điều không ai có thể quên. Thứ nhất, cả Ý và Pháp đều thua thảm bại trước Hà Lan với cách biệt ba bàn. Thứ hai, cả Pháp lẫn Ý đều không thắng được Romania. Và thứ ba, Romania trước hết phải chiến đấu cho chính mình.

Hà Lan sẽ chơi với 100% sức lực

* HLV Van Basten (Hà Lan): "Dù đã chắc chắn lọt vào tứ kết nhưng Hà Lan vẫn sẽ chơi với 100% sức lực. Tuy sẽ cất một vài trụ cột cho trận tứ kết nhưng chúng tôi sẽ thắng Romania".

* HLV Victor Piturca (Romania): "Chúng tôi sẽ chủ động chơi tấn công để tự quyết số phận của mình".

Ở trận đấu này, Romania vắng tiền vệ Mirel Radoi (chấn thương) và hậu vệ Dorin Goian (bị 2 thẻ vàng). Tuy Romania từng thắng Hà Lan 1-0 vào tháng 10-2007 nhưng Hà Lan cũng thắng 2 và hòa 1 với Romania trong ba lần gặp trước đó.

Nhìn lại hai trận đấu trước, tuyển Pháp đã cho thấy sự mong manh ở hàng thủ trong khi hàng tiền đạo luôn lúng túng ở khâu ghi bàn cho dù họ có Henry, cây làm bàn của CLB Barca. Trong khi đó, dù có nhiều ngôi sao nhưng tuyển Ý lại thiếu sự kết dính. Không chỉ thua ba bàn trắng bởi các chân sút biến hóa Hà Lan, nếu không có thủ môn Buffon xuất sắc khi chặn quả phạt đền của Mutu, tuyển Ý có thể đã bị Romania đánh gục.

Cho dù HLV Donadoni có tin hay không vào người đồng nghiệp Van Basten thì ở trận đấu cuối với Pháp, Ý phải tìm được chiến thắng. Chúng tôi tin chắc HLV Donadoni không có nhiều thời gian để cải tiến hàng phòng thủ mà tập trung chấn chỉnh tuyến tiền vệ và tiền đạo. Cũng dễ hiểu cho điều này bởi hòa có nghĩa là chấm dứt.

Trong trận gặp Hà Lan, HLV Donadoni đã đưa ra sân một đội hình mà theo ông đủ để an toàn trước Hà Lan nhưng vẫn thảm bại. Trong trận gặp Romania, ông Donadoni cũng đã thay đến năm vị trí và kết quả cũng chẳng khả quan hơn. Vậy Ý sẽ chơi như thế nào trong trận gặp Pháp? Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, vị trí tiền vệ phải của Gattuso có thể sẽ được thay thế bằng Ambrosini.

Ở hàng công, qua hai trận, HLV Donadoni đã tung 5/6 tiền đạo mà ông có vào sân nhưng chưa ai có thể tạo được một chỗ đứng chắc chắn. Theo chúng tôi, Del Piero chắc là con bài dự bị và cặp tiền đạo Di Natale, Cassano sẽ được chọn lựa để chơi cùng Toni. Di Natale là cầu thủ có cá tính và có những cú sút xa cực mạnh, trong khi Cassano có tốc độ đột phá cao và luôn chơi sáng tạo...

Ý có thể thắng Pháp bởi sự vượt trội ở tuyến giữa nhưng chúng tôi vẫn nghiêng về một kết cục hòa.

Riêng với trận Hà Lan - Romania, xu thế đang cho rằng Hà Lan quá mạnh. Chúng tôi chỉ muốn nhắc lại một chút của quá khứ: Tại vòng đấu loại Euro 2008, Romania và Hà Lan cùng bảng G. Và chính Romania là đội xếp đầu bảng khi họ thắng Hà Lan trên sân nhà và hòa trên sân khách. Hiện nay Romania vào trận với sự hưng phấn cao độ, vậy có cơ sở gì để nói rằng họ sẽ không thắng?

Bóng đá không phải là toán học và mọi điều suy ra của quá khứ đều khó chính xác. Nhưng thật ấn tượng với câu trả lời của Mutu (Romania) trước câu chất vấn của phóng viên Ý về việc anh đã đọc cuốn Những tâm hồn cao thượng hay chưa. Mutu đã trả lời: "Điều cao cả lớn nhất của chúng tôi lúc này là vì đất nước mình, vì lòng kỳ vọng của chính nhân dân Romania".

Pháp và Ý thề tử chiến

* HLV Raymond Domenech (Pháp): "Chúng tôi không lo Hà Lan sẽ buông

cho Romania và chỉ tập trung đánh bại tuyển Ý".

* HLV Roberto Donadoni (Ý): "Chúng tôi quyết đánh bại tuyển Pháp dù có được lọt vào tứ kết hay không".

Trong 33 lần gặp nhau, tuyển Ý thắng 16 trận, thua 7 trận. Tại vòng loại Euro 2008 ở bảng B, Pháp hòa Ý 0-0 trên sân khách và thắng 3-1 trên sân nhà.

HOÀI LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên