TTO - Kết thúc vòng tứ kết Champions League năm nay, nước Anh lần thứ hai liên tiếp có đến 3 đại diện lọt vào vòng bán kết: Manchester United, Liverpool và Chelsea. Đội bóng còn lại là một đại diện của Tây Ban Nha: Barcelona. Nhờ đâu bóng đá Anh liên tục gặt hái những thành công như thế?
MU đang chơi thứ bóng đá tấn công ngẫu hứng nhưng không hề thiếu sự chặt chẽ, cẩn trọng. Những tài năng trẻ của họ như C. Ronaldo, Tevez hay Rooney đang khiến cả thế giới phải trầm trồ ngưỡng mộ về lối chơi kỹ thuật, tốc độ.
Liverpool, lần thứ 4 liên tiếp vào đến vòng bán kết Champions League và đang hướng tới trận chung kết thứ ba, xứng đáng với danh hiệu vua đấu cúp. Tuy thi đấu không ổn định và bị xem là lép vế trong đấu trường Ngoại hạng Anh, nhưng ở đấu trường Châu Âu, họ vẫn tỏ ra lỳ lợm, dạn dày kinh nghiệm và hiệu quả đến khó tin.
Gã nhà giàu Chelsea tuy có những bất ổn sau sự ra đi của “người đặc biệt” Mourinho nhưng nay đã dần lấy lại sự ổn định. Với dàn sao có được từ hầu bao rủng rỉnh của ông chủ Abramovich, việc lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất là một kết quả không làm ai ngạc nhiên.
Chỉ đáng tiếc cho Arsenal của phù thủy Wenger, cũng xuất sắc như ba đồng hương trên, nhưng sự ác nghiệt của việc gà nhà loại nhau khiến họ ngẩn ngơ nhìn Liverpool đi tiếp.
Nước Anh đã từng làm mưa làm gió trên đấu trường các cúp châu Âu. Còn nhớ vào cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, họ liên tiếp giành cúp C1. Trong vòng chưa đầy 10 năm, từ 1977 đến 1985, họ đã bỏ túi đến 7 chiếc cúp.
Mãi đến mùa bóng 1990-1991, họ mới được phép tham dự trở lại và MU đã giành cúp C2, sau khi đánh bại gã khổng lồ Tây Ban Nha Barcelona. Tuy vậy, từ đó đến nay, các câu lạc bộ Anh cũng chỉ mới 2 lần giành thêm cúp Champions League (MU năm 1999 và Liverpool năm 2005), và 1 lần một chiếc cúp C3 (Liverpool năm 2001).
Và hai mùa bóng liên tiếp gần đây, họ đã có đến ba đại diện ở vòng bán kết. Chính thức báo hiệu nước Anh trở lại trong sự thán phục của cả châu Âu.
Cùng với sự sa sút của bóng đá cấp câu lạc bộ các quốc gia như Italy, Tây Ban Nha hay Đức, người ta đã phân tích các khía cạnh tạo nên sự thành công của các câu lạc bộ Anh. Không khó để nhận ra ngay, đó là các câu lạc bộ này nhận sự đầu tư rủng rĩnh từ các ông chủ nước ngoài.
Nhưng không phải ngẫu nhiên tiền trên trời rơi xuống họ, nếu như không có một môi trường bóng đá sôi động, ít tiêu cực, lối đá của các câu lạc bộ cống hiến, sòng phẳng phù hợp với tiêu chí lấy bóng đá làm kinh doanh, cũng nhằm khuếch trương thương hiệu, đồng thời một phần tạo nên niềm vui của các ông chủ. Lần lượt Chelsea, MU, Liverpool, rồi đến Arsenal rơi vào tay của các nhà tư bản giàu có từ Mỹ, Nga…. Bởi vậy họ tạo nên một tiềm lực tài chính vững mạnh có thể thu được lợi nhuận lớn cuối mùa để tiếp tục tái đầu tư cho việc đào tạo cầu thủ trẻ, hay mua các ngôi sao đã thành danh.
Và một môi trường bóng đá như thế là thiên đường cho những ngôi sao hàng đầu thế giới tụ họp. Hãy xem Shevchenko đến từ AC.Milan, Ballack đến từ Bayern, rồi cả những siêu sao hàng đầu thế giới như Rooney, Taves, C.Ronaldo, F.Torres…Tất cả khi được hỏi đều thú nhận yêu thích môi trường bóng đá Anh. Ở đây họ được chơi cho nhiều câu lạc bộ mạnh, lương cao, có lực lượng cổ động viên hùng hậu và đặt biệt là một không khí bóng đá tuyệt vời, cạnh tranh lành mạnh.
Năm nay cho dù giả sử như ba đại diện nước Anh không vượt qua được Barcelona, như năm ngoái họ từng không ngăn nổi AC Milan cướp lấy chiếc cúp trong tay mình, thì cũng không vì điều đó mà người ta nghi ngờ vào sức mạnh của nền bóng đá Anh. Việc có đến ba đội lọt vào vòng bán kết đã là một thành tích đáng khâm phục. Chúc cho bóng đá Anh gặt hái nhiều hơn nữa những thành công.
THANH GIẢNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận