10/10/2007 18:25 GMT+7

Bộ phim tranh giải Sư tử vàng gặp rắc rối

TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Theo AFP)
TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Theo AFP)

TTO - Vừa qua, đạo diễn Eric Rohmer của bộ phim Les amours d’Astrée et de Céladon (Những mối tình của Astrée và Céladon) và công ty phát hành phim Sarl Rezo Films đã bị hội đồng quận Loire (Pháp) gửi đơn lên tòa án vì những lời mở đầu của bộ phim bị cho là vu khống.

2bJ6QanE.jpgPhóng to
Poster của bộ phim Những mối tình của Astrée và Céladon
TTO - Vừa qua, đạo diễn Eric Rohmer của bộ phim Les amours d’Astrée et de Céladon (Những mối tình của Astrée và Céladon) và công ty phát hành phim Sarl Rezo Films đã bị hội đồng quận Loire (Pháp) gửi đơn lên tòa án vì những lời mở đầu của bộ phim bị cho là vu khống.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết L’Astrée của Honoré d’Urfé, Những mối tình của Astrée và Céladon đã tham gia tranh giải Sư tử vàng tại liên hoan phim Venice 2007 và đã được công chiếu ở Pháp ngày 05-9-2007.

Trong phim Những mối tình của Astrée và Céladon, chàng mục đồng trẻ Céladon bị vị hôn thê Astrée chán ghét vì cho rằng chàng đã lừa dối nàng. Thất vọng, chàng gieo mình xuống một dòng thác. Nước cuốn chàng trôi đi và đẩy chàng dạt vào một mũi đất. Ở đó, chàng được các nữ thần sông núi cứu sống và đón tiếp...

SZtNqoy3.jpgPhóng to
Một cảnh trong phim Những mối tình của Astrée và Céladon

Bộ phim gặp rắc rối vì đoạn mở đầu của ê -kip làm phim: “Bất hạnh thay, chúng tôi không thể đặt câu chuyện này trong địa phương mà tác giả sắp đặt: mũi đất Plaine ngày nay đang bị biến dạng vì quá trình đô thị hóa, việc mở rộng đường sá, sự thu hẹp của các con sông và các đồn điền thông. Chúng tôi phải chọn một nơi ngoài nước Pháp làm khung cảnh cho câu chuyện này, những nơi còn giữ được vẻ thơ mộng hoang dã và sự quyến rũ điền viên.”

Hội đồng quận Loire cho rằng những chi tiết đó không đúng sự thật và đã gửi đơn lên tòa án yêu cầu cắt bỏ đoạn mở đầu trên.

L’Astrée - tác phẩm văn học lớn của thế kỷ XVII - được mệnh danh là tiểu thuyết của các tiểu thuyết vì sự đồ sộ (5 phần, 40 câu chuyện, 60 tập, 5.399 trang, xuất bản từ 1607 đến 1627) và cũng vì sự thành công vang dội trên toàn châu Âu (được dịch ra nhiều thứ tiếng và được giảng dạy trong chương trình văn học của các nước châu Âu). Ngày nay, tác phẩm luôn được tái bản đều đặn, thậm chí bất hợp pháp dưới dạng sách bỏ túi hay truyện tranh.

TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên