![]() |
Niềm vui mừng của Pauleta khi ghi được bàn thắng ngay ở phút thứ 4 |
Bàn thắng mở tỷ số của Pauleta
Trong khi đó Angola, một cái tên còn quá xa lạ cả trên bản đồ bóng đá lẫn thế giới, khó có thể tạo ra bất ngờ. Trận đấu có lẽ diễn ra một chiều. Tuy nhiên....
Trận đấu đà chính thức bắt đầu. Và ngay trong pha tấn công đầu tiên, Pauleta đã có pha thoát xuống rất nhanh và cú dứt điểm chéo góc của tiền đạo này đã làm bó tay thủ môn Joao Ricardo. Tuy nhiên, may mắn đã không đứng về phía BĐN khi bóng chỉ đi liếm cột dọc và ra ngoài.
Phút thứ 4, Figo đã có pha độ phá dũng mãnh loại toàn bộ hàng phòng ngự Angola và thực hiện đường chuyền ngang cho Pauleta băng lên đệm bóng vào khung thành bỏ trống mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.
Sĩ Huyên bình luận:HLV De Oliveira vừa giở cuốn sổ tay, chưa kịp ghi chép dòng chữ nào thì lưới của các học trò ông đã rung lên bần bật. Figo thoát cực nhanh ở trung lộ. Anh đẩy bóng qua người trung vệ Jamba cực khéo. Thay vì ngã người xoạc bóng, Jamba lại cố đuổi theo và cái chân trái của Figo đã kịp đẩy bóng ngang vào giữa cho Pauleta- Vua phá lưới vòng loại World Cup ở khu vực châu Âu- ung dung đệm bóng vào lưới. Ba phút trước đó, Pauleta đã làm chao đão khung thành thủ môn Pereira bằng cú sút chệch cột dọc trong gang tấc
Ngay từ đầu trận, Bồ Đào Nha đã áp đặt được lối chơi bằng sự ổn định của hàng tiền vệ với bộ ba Ronaldo- Figo- Simao cùng sự hỗ trợ ở giữa sân của Petit và Tiago. Việc đổi cánh liên tục của ba tiền vệ công Bồ Đào Nha đã gây choáng cho đội bóng có nick name là Tây Bồ Đào Nha (Angola trước kia là thuộc địa của Bồ).
Với một đẳng cấp hơn hẳn, BĐN đã dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và dồn ép các cầu thủ Angola lui về chống đỡ bên phần sân nhà.

Phút 14, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Pauleta thoát xuống tung cú dứt de-mi vôlê đưa bóng bật người thủ môn Angola bay ra ngoài.
Sĩ Huyên bình luận: Thiếu kinh nghiệm trận mạc, lại gặp ngay ngay "ông kẹ" của bóng đá châu Âu, dàn thủ Angola chẳng khác nào cừu non chạm mặt sói già. Jamba là tác giả của bàn thua đầu tiên. Vừa rồi, Kali lại để sổng Pauleta trong một tình huống khá đơn giản- phán đoán sai một đường bóng bổng.
Không chỉ non nớt về kinh nghiệm trận mạc, cự ly giữa cặp trung vệ Jamba- Kali khá xa nhau. Đây sẽ là khoảng trống mà các tiền đạo Bồ Đào Nha sẽ khoét sâu vào để săn lùng những bàn thắng đang chờ đợi trước mặt.
Những phút vừa qua, thế trận hoàn toàn nghiên về phía các cầu thủ BĐN. Với một dàn cầu thủ đồng đều và với một đẳng cấp hơn hẳn, BĐN đã liên tục dồn ép các cầu thủ Angola khiến cho khung thành của thủ môn Joao Ricardo luôn phải đặt trong tình trạng báo động.
Phút 21, Simao có cơ hội cơ hội rất tốt trước cầu môn Angola, nhưng thay vì chuyền cho đồng đội, cầu thủ này đã chọn giải pháp sút xa và kết quà là bóng bay vọt xà.
Trong 2 phút vừa qua, các cầu thủ Angola đã chơi tốt hơn và họ đã có 2 pha dứt điểm liên tiếp về phía khung thành thủ môn Ricardo. Đầu tiên là pha tung người móc bóng rất điệu nghệ của đội trưởng Akwa, kế đến là pha dứt điểm từ xa rất hiểm hóc của Figueiredo, nhưng đáng tiếc là cả 2 lần bóng đều đi chệch mục tiêu trong gang tấc.
Phút 26, tiền vệ Cristiano Ronaldo đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha vào bóng rất nguy hiểm đối với một cầu thủ Angola.
Phút 28, đến lượt Jamba phải nhận thẻ vàng sau pha đốn ngã tiền vệ Cristiano Ronaldo.
Phút 31, Simao có pha tạt bóng rất nguy hiểm từ bên cánh phải, nhưng vì quá bất ngờ trước pha hụt bóng của hậu vệ Angola, nên Cristiano Ronaldo đã để bóng bật đầu gối bay hết đường biên.
Sĩ Huyên bình luận: Dẫn bàn trước từ sớm và bàn thắng cũng khá dễ dàng, một vài cầu thủ Bồ Đào Nha sớm bộc lộ tư tưởng chủ quan. Bằng chứng là cú sút vô tội vạ của Simao trong khi Ronaldo đang chực chờ bên cánh phải và không ai kèm. Mặc cho Ronaldo hét lớn và ra ký hiệu gọi Simao chuyền bóng cho mình, song Simao khước từ để tung cú sút chệch mục tiêu rất xa.

Phút 33, từ pha đá phạt góc của đội trưởng Figo, Cristiano Ronaldo đã chọn điểm rơi chính xác bật cao đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ môn Joao Ricardo, nhưng một lần nữa may mắn đã không đứng về phía BĐN khi bóng lại tìm đúng xà ngang của khung thành.
Phút 42, sau một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, tiền vệ Andre tung cú dứt điểm sấm sét từ xa khiến thủ môn Ricardo phải rất vất vả cản phá.
Phút 45, từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, Miguel tạt bóng chuẩn xác cho Cristiano Ronaldo băng lên tung cú dứt điểm rất căng, nhưng thủ môn Joao Ricardo lại một lần nữa bay người cản phá thành công.
Phút bù giờ thứ 2, sau một pha vào bóng cao chân với Figo, tiền vệ Loco đã phải nhận thêm một chiếc thẻ vàng nữa từ tay trọng tài Jorge Larrionda. Và ngay tình huống này, trọng tài Larrionda cũng đã chính thức nổi còi kết thúc hiệp 1, và 2 đội ra nghỉ với tỷ số 1-0 nghiên về phía BĐN.
Sĩ Huyên bình luận: Như chúng tôi đã nhận định, không tìm được đường tiếp cận cầu môn Ricardo, Angola đành chọn phương án sút xa. Súyt chút nữa, Andre làm nên chuyện bằng quả dứt điểm từ 20m. May cho Bồ Đào Nha là Ricardo cảnh giác và kịp tung người đẩy bóng ra.
Những pha đi bóng lắt léo chưa thể giúp Ronaldo làm nên chuyện. Có vẻ như may mắn vẫn chưa đứng bên cạnh Ronaldo khi xà ngang và sự phản xạ nhạy bén của thủ môn Pereira đã tước đi của anh hai bàn thắng trông thấy.
Trong hiệp nhì, nếu như Simao, Ronaldo chịu phối hợp tấn công cùng đồng đội nhiều hơn là sa đà vào lối đá cá nhân, Bồ Đào Nha sẽ đào sâu khoảng cách. Ngược lại, họ sẽ bị đối phương đốt thủng lưới bằng những đợt phản công nhanh và sút xa đang ngày càng nguy hiểm hơn.
|
Phút 52, trước sức ép liên tục của các cầu thủ BĐN, các cầu thủ Angola chỉ còn biết phạm lỗi, và một trong những tình huống như vậy đã khiến tiền vệ Andre phải nhận thẻ vàng từ tay trọng tài Larrionda.
Phút 57, trước sự đeo bám quyết liệt của các hậu vệ Angola, các cầu thủ BĐN đành chuyền sang sút xa, nhưng những pha dứt điểm của họ vẫn chưa đủ độ hiểm để có thể hạ được thủ thành Joao Ricardo.
Phút 59, cả Angola và BĐN đều có sự thay đổi người. Bên phía Angola, số 9 Mantorras vào sân thay cho đội trưởng Akwa. Còn bên phía BĐN, tiền vệ có xu hướng phòng ngự Costinha cũng được tung vào sân thay cho tiền vệ Cristiano Ronaldo.
Phút 60, tiền vệ Tiago có pha dứt điểm từ xa rất căng, nhưng một lần nữa thủ thành Joao Ricardo vẫn là người giành chiến thắng.
Sĩ Huyên bình luận: 10 phút đầu tiên của hiệp nhì đi qua, Angola vẫn chưa có sự thay đổi nào đáng kể về chiến thuật, ngoại trừ việc vào bóng cứng rắn hơn. Trong khi đó, Figo được bố trí chơi lùi về giữa sân, nhường chỗ cho Tiago xông lên phía trước với ý đồ dùng sức trẻ và sự càn lướt nhằm vượt qua hàng thủ nhiều tầng của Angola.
Mỗi lúc bóng vào chân của đại biểu châu Phi, người xem không thể đoán được rằng họ sẽ triển khai tấn công như thế nào. Bị chận đường tiến tới, họ giữ bóng luẩn quẫn trong chân và rồi bị tước ngay lập tức.
Những phút vừa qua, bóng hầu như chỉ quanh quẩn ở giữa sân. BĐN vẫn miệt mài dồn lên tân công, nhưng do thiếu tiền vệ Deco, nên lối chơi tấn công của họ cũng thiếu đi dộ sắc nét và mất hẳn tinh đột phá.
Trong khi đó, dù rất cố gắng nhưng sự yếu kém về mọi mặt khiến Angola chỉ có thể cầm cự và chống đỡ hơn là chơi tấn công ăn miếng trả miếng với đối thủ.
Phút 72, BĐN có sự thay đổi người thứ 2, và tiền vệ Maniche đã được HLV Luiz Felipe Scolari tung vào sân thay cho tiền vệ Armando Petit chơi rất mờ nhạt kể từ đầu trận.
Sĩ Huyên bình luận: Không biết cách tổ chức tấn công, Angola đành quay về phòng thủ dày đặc trên sân nhà để...hạn chế bàn thua! Một quan điểm chỉ đạo chiến thuật giết chết vẻ đẹp bóng đá của HLV De Oliveira.
Đối mặt với hàng thủ dày đặc của Angola, việc ông Scolari đưa Ronaldo ra nghỉ để thay bằng Costinha, vô tình làm cho mức độ nguy hiểm trước cầu môn của Angola giảm hẳn đi. Đơn giản chỉ vì trên hàng tấn công của Bồ Đào Nha không còn gương mặt nào khả dĩ có thể quậy tung hàng thủ đối phương bằng những pha đột phá cá nhân với kỹ thuật khéo léo. Việc tung Costinha vào trận của ông Scolari còn nhằm vào việc tăng cường thêm sức mạnh ở trung tuyến nhằm bảo vệ chiến thắng đầu tay. Lại là một kiểu đá bóng thụ động?
Phút 78, trong nỗ lực càn phá pha tấn công của các cầu thủ Angola, tiền vệ Nuno Valente đã phạm lỗi với Figueiredo và đã phải nhận thẻ vàng từ tay trọng tài Larrionda.
Phút 82, HLV Scolari tiếp tục tăng cường hàng tấn công của mình bằng cách tung Hugo Viana vào sân thay cho tiền vệ Tiago.
Phút 84, lại một cơ hội nữa trôi qua trước mũi giày các tiền đạo BĐN, và lần này người bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên cho BĐN là tiền vệ Simao với pha đánh đầu đưa bóng bay vọt xà.
Có lẽ thấy 1-0 là quá đủ nên các cầu thủ BĐN đã chơi cầm chừng ở những phút cuối, và trận đấu đã diễn ra khá tẻ nhạt.
Phút 92, Maniche có pha dứt điểm từ xa rất căng, nhưng một lần nữa thủ môn Joao Ricardo vẫn là người giành chiến thắng.
Và chỉ ít giây sau pha dứt điểm của Maniche, trọng tài Larrionda cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu với tỷ số là 1-0 nghiên về phía đội tuyển BĐN.
Sĩ Huyên bình luận: Thiếu hẳn những pha phối hợp nhóm ăn ý, thiếu những màn chạy chiến thuật, thiếu hẳn sức mạnh trong những pha tranh chấp tay đôi, không có cầu thủ đủ sức gây đột biến trên hàng tấn công, vậy thì cơ sở nào để cho rằng Bồ Đào Nha sẽ là ứng cử viên của chức vô địch?
Đó là những câu hỏi được đặt ra với Brazil của châu Âu sau trận thắng thiếu thuyết phục trước Angola. May cho thầy trò ông Scolari là được diễm phúc đối đầu với đội bóng còn quá kém cỏi ở châu Phi nên mới lấy được 3 điểm đầu tay.
Không ít người thắc mắc rằng tại sao Tiago chơi quá mờ nhạt, vậy mà đến cuối trận, ông Scolari mới rút anh ra để thay bằng Maniche trong khi lẽ ra phải hoán đổi từ đầu hiệp hai. Và càng khó hiểu hơn khi ông Scolari tự làm giảm sức mạnh của Bồ Đào Nha bằng việc cho Ronaldo ngồi chơi xơi nước từ rất sớm. Hẳn là ông thầy người Brazil này có lý riêng trong việc thay người. Nhưng cả ba lần thay người ấy đều không giúp Bồ Đào Nha đào sâu khoảng cách trước chú cừu non Angola. Có chăng là ông đã gia cố thêm sức mạnh ở hàng phòng ngự để quyết lấy cho được 3 điểm.
Suýt chút nữa, thầy trò ông Scolari phải ôm hận nếu như Ricardo không phản xạ tuyệt vời để cứu được quả dứt điểm hiểm hóc của Mateus Gil khi trận đấu chỉ còn vài phút.
Bồ Đào Nha giành chiến thắng trong một trận đấu tẻ nhạt và không tương xứng với tầm vóc của đội đang là á quân Euro.
Đội hình xuất phát
Angola (4-2-3-1): 1-Joao Ricardo, 20-Loco, 3-Jamba, 5-Kali, 21-Delgado, 17-Ze Kalanga, 8-Andre, 7-Figueiredo, 13-Figueiredo Mendonca, 11-Mateus Gil, 10-Akwa. |
Bồ Đào Nha (4-2-3-1): 1-Ricardo, 13-Miguel, 16-Ricardo Carvalho, 5-Fernando Meira, 14-Nuno Valente, 8-Petit, 11-Simao Sabrosa, 7-Luis Figo, 19-Tiago Mendes, 17-Cristiano Ronaldo, 9-Pauleta. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận