![]() |
Mới 11 tuổi nhưng Bethany Huang đã là một cây bút trưởng thành - Ảnh: Bethanyhuang.com |
Không dành nhiều thời gian để đi chơi với bạn bè hay thần tượng các ca sĩ tuổi teen như những cô bạn đồng trang lứa, Bethany Huang rất chăm chỉ đọc sách và tập trung cho các sáng tác của mình.
Quyển tiểu thuyết đầu tiên - The Eiffel Tower's Daughter: The Truth Behind the Lies - được Bethany Huang viết khi mới 10 tuổi và hoàn thành trong một năm sau đó. Quyển sách đã được phân phối tại 28 nước trên thế giới ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi, Mỹ Latin.
![]() |
Bethany Huang đã trở thành hiện tượng trong giới văn học - Ảnh: wpix |
Bethany Huang cho biết có ý tưởng viết sách nhờ thầy Hill trong lớp luôn cổ vũ. Cô bé cũng lấy cảm hứng từ quyển sách The most fascinating places on Earth (Những nơi hấp dẫn nhất trên Trái đất) của Donna E. Hicks mà mẹ mua cho. Ban đầu, Bethany Huang có ý tưởng viết một truyện ngắn nhưng về sau đã phát triển câu chuyện thành một tiểu thuyết tuyệt vời.
Bethany Huang cho biết: “Khi học lớp bốn, em đã thích làm thơ. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết một câu chuyện, thậm chí xuất bản một quyển sách. Cho đến khi thầy Hill khuyến khích em cố gắng viết… Em đã muốn chứng minh với bản thân mình rằng em có thể”.
![]() |
Quyển tiểu thuyết đầu tay của Bethany Huang - Ảnh: Bethanyhuang.com |
Trong quyển The Eiffel Tower's Daughter: The Truth Behind the Lies, Bethany Huang đã đưa người đọc vào thế giới của một cô bé mang tên Swanilde. Cô bé bỏ nhà ra đi khi vô tình phát hiện mẹ mình kết hôn với một điệp viên người Pháp tên Andreyev và bắt đầu hành trình gắn kết gia đình mình.
Là một người Mỹ gốc Trung Quốc, Bethany Huang đang trong quá trình học tiếng Hoa. Bố mẹ Huang hi vọng quyển sách sẽ được dịch sang tiếng Trung Quốc trong tương lai gần. Bethany Huang cũng đang tiếp tục sáng tác quyển tiểu thuyết thứ hai với dự định xuất bản một cuốn sách mỗi năm.
* Ý tưởng nào giúp em viết nên quyển tiểu thuyết đầu tay này và làm sao để em phát triển ý tưởng đó? - Vào mùa hè năm 2009, mẹ đã cho em quyển sách The Most Fascinating Places on Earth của Donna E. Hicks. Dù chỉ đọc nó trong thời gian ngắn nhưng em đặc biệt ấn tượng với địa danh tháp Eiffel. Một ý tưởng lóe sáng và em bắt đầu viết với nhân vật Swanilde đi khắp đất nước để tìm cha ruột của mình khi phát hiện ra cha dượng là một điệp viên. Đó là cách mà em đã bắt đầu cuốn sách của mình. Ngoài ra, những chuyến đi khắp các nơi như Washington, Boston và Newport Mansions (Mỹ) đã cho em nguồn cảm hứng tuyệt vời. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em thường nghĩ về diễn biến của câu chuyện. Khi có ý tưởng mới, em bật khỏi giường và viết một mạch theo cảm xúc của mình. * Em có khó khăn gì trong việc sáng tác và muốn gửi gắm điều gì qua tác phẩm này? - Trên thực tế, em đã phải nghiên cứu rất nhiều về vị trí địa lý, khí hậu, tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa và lịch sử của các nơi. Ví dụ em phải tìm các tài liệu trên mạng để đặt tên bằng tiếng Ai Cập cho các nhân vật trong cuốn sách của mình. Nhưng cũng nhờ vậy, em đã học được rất nhiều kiến thức thú vị về nền văn hóa Pháp, Hi Lạp và Ai Cập. Đó là một công việc khó khăn nhưng thật sự rất vui. Em cũng mong được đến những nơi mà em viết trong quyển sách trên. Qua tác phẩm này, em chỉ muốn gửi đến các bạn một thông điệp. Đó là chỉ cần chăm chỉ làm việc và làm bằng cả trái tim thì bạn sẽ thành công trong bất cứ điều gì và sẽ đạt được mục tiêu của mình. * Với những bạn trẻ yêu thích viết lách, em có lời khuyên gì không? - Chỉ cần không bỏ cuộc. Miễn là các bạn đặt trái tim của mình vào mục tiêu và không nản lòng trước những khó khăn thì các bạn sẽ thực hiện được bất cứ điều gì bạn muốn. Trong viết lách cũng vậy. Chúc tất cả mọi người sẽ đạt được mục tiêu và ước mơ của mình! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận