10/03/2004 19:26 GMT+7

Béo phì, "kẻ giết người" hàng đầu ở Mỹ

THY LÊ (Theo BBC News)
THY LÊ (Theo BBC News)

TTO - Một nghiên cứu mới của trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh ở Mỹ cho biết béo phì đang trở thành "kẻ giết người" hàng đầu của Mỹ. Đây là bằng chứng và cũng là hậu quả cho thấy sự lây lan như "dịch bệnh" của béo phì.

5Inf1RaN.jpgPhóng to
TTO - Một nghiên cứu mới của trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh ở Mỹ cho biết béo phì đang trở thành "kẻ giết người" hàng đầu của Mỹ. Đây là bằng chứng và cũng là hậu quả cho thấy sự lây lan như "dịch bệnh" của béo phì.

"Hơn 40 năm nay, thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ. Trong năm 2000, khoảng 435.000 người chết, tương đương 18.1% (trong số 2, 4 triệu người) vì ung thư phổi và các bệnh có liên quan đến thuốc là làm cho ", báo cáo của Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh cho biết. "Sau đó là béo phì với 400.000 cái chết, chiếm khoảng 16.6%. Còn các nguyên nhân gây tử vong khác như rượu chiếm 3,5%, tai nạn giao thông: 1,8%, bạo lực: 1.2%".

Hai phần ba người trưởng thành và 9 triệu trẻ em bị "dư cân" hoặc béo phì. "Số người chết vì béo phì năm 2000 tăng 33% so với năm 1990. Trong khi đó thì số người chết do hút thuốc đã giảm đi 10%. Và đây là hậu quả của "lối sống với thức ăn nhanh", sử dụng máy vi tính nhiều và giảm vận động", Tommy Thompson, thư ký trung tâm Sức khỏe và con người Hoa Kỳ cho biết. "Nếu cứ tiếp tục đà này, thì không bao lâu nữa béo phì sẽ đuổi kịp thuốc lá và trở thành một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ"

Những người béo phì rất dễ bị bệnh tim, ung thư, đột quỵ và tiểu đường. "Mọi người cần hiểu rằng béo phì, mập có thể giết chết họ, theo đúng nghĩa đen của nó", các chuyên gia khuyên.

THY LÊ (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên