19/10/2008 06:59 GMT+7

Bayern thắng trận, Klinsmann thở phào

Đ.K.L. (tổng hợp)
Đ.K.L. (tổng hợp)

TTO - Ở vòng đấu trước vào ngày 4-10, trên sân Allianz Arena, các cổ động viên Hùm Xám đã hô to "Klinsmann ra đi". Áp lực rõ ràng đang rất lớn cho mùa đầu tiên của Klinsmann tại Bundesliga. Nhưng may cho vị HLV tóc vàng này khi Klose đã đem về chiến thắng cho Bayern Munich ở vòng đấu này.

FaVFprGH.jpgPhóng to
Niềm vui của HLV Klinsmann khi Bayner Munich thắng trận - Ảnh Reuters

Và chắc chắn chiến thắng 1-0 của Bayern Munich trước Karlsruhe ngày hôm nay chỉ có thể tạm làm lắng dịu đám đông đang phẫn nộ của xứ Bavaria. Kiểm soát bóng nhiều hơn, lấn lướt và kiểm soát thế trận nhưng Bayner Munich không thể tạo ra được những cơ hội nguy hiểm chứ đừng nói đến việc chuyển hóa chúng thành bàn.

Dường như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 0-0 bởi vì Bayern Munich không thể xuyên phá hàng phòng ngự dày đặc số đông của Karlsruhe trong khi đội chủ nhà cũng không có ý định ghi bàn thì bất ngờ bàn thắng đến khi trận đấu chỉ còn 4 phút. Klose đã kết thúc gọn ghẽ đường tạt ngang của hậu vệ cánh người Ý Oddo để đem về chiến thắng giải tỏa mọi áp lực cho Bayern Munich.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Bayner Munich kể từ ngày 13-9. Ở vòng đấu đó, Bayern Munich đã thắng Cologne 3-0 trước khi rơi vào cuộc khủng hoảng thua Werder Bremen 2-5, thua Hanover 1-0 và hòa Bochum 3-3.

Trong trận thắng này, Bayern Munich đã mất cây ghi bàn số 1 của mình trong mùa bóng năm ngoái là Luca Toni. Tiền đạo người Ý đã phải rời sân ở phút thứ 40 do bị đau ở đùi. Có lẽ chấn thương này là điều cần thiết cho cả Bayern Munich lẫn Luca Toni. Kể từ Euro 2008 đến nay, Toni chỉ còn là cái bóng của mình. Anh tỏ ra nặng nề và thiếu cảm giác bóng nhưng vẫn luôn chiếm một suất đá chính của đội bóng xứ Bavaria.

Trong khi đó hiện tượng Hoffenheim tiếp tục câu chuyện cổ tích của mình bằng chiến thắng đậm đà 5-2 trước Hanover để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, bằng điểm với Hamburg nhưng đội bóng cảng thi đấu ít hơn một trận. Với 2 bàn đóng góp vào thắng lợi của đội nhà, tiền đạo người Bosnia Vedad Ibisevic đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 9 bàn.

Kết quả các trận đấu vòng 8 Bundesliga diễn ra đêm 18-10:

Bochum<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2-2

M’gladbach

Wolfburg

4-1

Bielefeld

Werder Bremen

3-3

Dortmund

Cologne

1-0

Cottbus

Karlsruhe

0-1

Bayern Munich

Hertha Berlin

2-1

Stuttgart

Eintract Frankfurt

0-2

Leverkusen

Hanover

2-5

Hoffenheim

Bảng xếp hạng Bundesliga sau ngày 18-10:

TT

Tên đội

Trận

H.số

Điểm

1

Hoffenheim

8

7

16

2

Hamburg

7

3

16

3

Leverkusen

8

9

15

4

Hertha Berlin

8

1

14

5

Wolfsburg

8

6

13

6

Stuttgart

8

3

13

7

Dortmund

8

2

13

8

Cologne

8

-1

13

9

Schalke 04

8

4

12

10

Werder Bremen

8

3

12

11

Bayern Munich

8

3

12

11

Karlsruhe

7

-3

9

13

Hanover

7

-7

Đ.K.L. (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất