Dẫu cuộc sống còn lắm đỗi nhọc nhằn nhưng trẻ thơ ở những miền quê nghèo khó vẫn luôn tỏa sáng nét đẹp hồn nhiên, chân quê, tâm hồn trong trẻo chắp cánh theo diều bay lên khoảng trời xanh mơ ước: Ngày mai này cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn...
Phóng to |
Cánh diều tuổi thơ bên dòng sông Trà |
Phóng to |
Theo bố mẹ vớt rong biển ở Lệ Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn |
Phóng to |
Thi vẽ tranh với chủ đề “Phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai” |
Phóng to |
Sau một buổi mò ốc, bắt cá dưới dòng sông, những đứa trẻ thôn Vĩnh Thọ, xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa vui đùa cùng sông nước |
Phóng to |
Trẻ em làng Ghe, thôn Liên Hiệp, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh - vùng ven sông Trà một buổi đi học, một buổi phụ bố mẹ chuyển sạn lên bờ kiếm sống qua ngày |
Phóng to |
Trẻ em Sơn Mỹ khóc quyến luyến trước giờ phút chia tay với phó giáo sư Marjorie E. Nelson, Trường đại học Ohio (Mỹ) - sau khóa đào tạo tiếng Anh miễn phí - chuyến đi tình nguyện tại Mỹ Lai, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh(Quảng Ngãi) trở lại về Mỹ |
Phóng to |
Anh Phan Văn Mãi - bí thư T.Ư Đoàn - trao quà của bạn đọc Tuổi Trẻ cho trẻ em nghèo ở hai huyện Trà Bồng và Tây Trà (Quảng Ngãi) tháng 1-2009 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận