27/12/2009 20:13 GMT+7

Bâng khuâng ngày chủ nhật cuối năm

TẤN KHÔI
TẤN KHÔI

TTO - Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của năm nên “tự thưởng” cho mình một ngày ở không hoàn toàn. Tạm gọi đó là “ngày làm biếng”.

xaqbMdrb.jpgPhóng to
Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Sáng, ngủ đến 7g mới dậy và vẫn giữ thói quen cũ: mua một tờ báo chủ nhật và đọc ngấu nghiến từ trang đầu đến trang cuối. Báo in màu, rất đẹp, đọc sướng!

Nhâm nhi ly cà phê đen trong quán vỉa hè bên bờ kênh Nhiêu Lộc và nhẩm tính, một năm có ít nhất 48 ngày chủ nhật nhưng mình chưa có một ngày chủ nhật ở không hoàn toàn.

Cứ chủ nhật là phải đi đâu đó, làm cái gì đó vì nghĩ rằng mình còn trẻ, còn khỏe, không đi, không làm lỡ mai mốt già có muốn làm cũng không được. Vì ý nghĩ này mà mình đã bỏ lỡ nhiều ngày chủ nhật hoặc nếu có hẹn hò, gặp mặt thì cũng là những cuộc gặp nhanh, chóng vánh.

Tớ bận! Lý do ấy được mình đưa ra để từ chối, riết rồi cứ mỗi lần gọi, tụi bạn nghe mình ậm ờ là "vặn" ngay: “Cậu bận nữa à?”. Ừ, thì tớ bận! Mà mình bận thiệt, nghỉ một ngày là thấy tiếc, tự vấn là mình phung phí thời gian và tuổi trẻ. Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy mình “keo kiệt” với chính mình quá! Nghỉ ngơi mà cũng không được, tự đưa mình vào khuôn khổ để rồi lắm khi thấy trống rỗng.

Cuộc đời con người ta đôi khi không nhìn rõ được vấn đề. Cứ mải miết sống cho qua ngày tháng với những lo toan, được mất. Kiếm tiền thật nhiều, quần quật suốt ngày này, tháng khác mà không có những giây phút lắng lòng trước những điều như thế thì có lúc sẽ chán nản, sẽ thấy cuộc đời vô nghĩa.

Có anh bạn đồng “cảnh ngộ” từng giãi bày nỗi lòng: “Anh chẳng biết tiền mình kiếm ra nhiều để làm gì? Bản thân đâu có dùng nhiều, có muốn dùng cũng đâu có thời gian. Mình làm việc vì cái gì nhỉ?”.

Nghe câu hỏi ấy mình "bó tay" vì mình cũng đang như thế. Nhưng hôm nay, nếu ai hỏi mình câu ấy, mình sẽ "tư vấn" ngay: “Sao bạn không mở lòng với những hoàn cảnh đáng thương, đang cần sự sẻ chia?". Đó chính là bài học mà mình vừa được một cô gái chia sẻ, em đi nhiều và biết nhiều hoàn cảnh như thế, nghe đâu em tham gia trong một nhóm từ thiện, chuyên đi tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa.

Tình cờ quen em, ngồi với em trong trà quán nhỏ em hay ngồi, nghe em nói mà mình thấy thẹn quá. Mình chưa bao giờ nghĩ được những điều như thế, vì ngay từ nhỏ mình đã được giáo dục tư tưởng làm giàu, không ai nói với mình “sống trong đời sống cần có một tấm lòng".

Lan man với những suy nghĩ và tận hưởng buổi sáng ngày chủ nhật trôi qua trong bình an. Cũng từ đấy mình nhận ra điều mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, đó là những bữa cơm cho mình và người thân thương. Lâu nay hình như mình ăn chỉ vì đói. Em nói với mình nhiều hơn về ý nghĩa của bữa cơm gia đình: đó là cơ hội gặp mặt người thân sau một ngày chạy đua với công việc, đó là lúc để nhìn rõ mặt người thương… Giật mình vì chính mình đã bỏ qua những lúc nhìn rõ mặt mẹ cha, anh chị em… Mình gặp họ mỗi ngày mà mình chưa nhìn rõ.

Em cũng nói về những bất trắc của cuộc sống. Em gọi những bất trắc đến bất ngờ là sự vô thường. Như sáng nay mình nhận tin đứa em của một người bạn vừa ra đi mãi mãi vì một tai nạn giao thông. Hay mấy hôm trước anh bạn ở cùng phòng cho biết dì anh vừa phát hiện bị ung thư máu, khó qua khỏi tuổi 45… Những cái tin ấy mình nhận được và cũng chưa kịp giải mã nó là “vô thường”, chỉ thốt lên được một câu cảm thán: Tội nghiệp!

Ý nghĩa của cuộc sống hóa ra không chỉ nằm ở chỗ kiếm nhiều tiền mà còn ở chỗ sử dụng đồng tiền sao cho có ý nghĩa. Gợi ý của cô bạn mình mới quen là hãy mở lòng đi. Mình sẽ làm như thế, bắt đầu thực tập làm việc đó “để gió cuốn đi”, để cảm ơn cuộc sống - như em nói!

Ngày chủ nhật cuối cùng của năm với những giây phút suy nghiệm nho nhỏ đó cùng một vài phút lắng lòng. Cảm ơn món quà cuối năm của em để tôi có cơ hội nhìn lại và bước sang tuổi mới nhiều yêu thương!

Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng có thể sẻ chia với mọi người để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn.

Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều, nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp; hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn "học" được trên đường đời…

Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TẤN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên