31/03/2004 08:24 GMT+7

Băng cướp khét tiếng ra tòa

L.A.Đ
L.A.Đ

TT - Nguyễn Chí Dũng với biệt danh Dũng “chim xanh” - “tướng” cướp khét tiếng vì chuyên dùng súng chặn xe cướp tài sản ở địa bàn phía Nam - đã bị Viện Kiểm sát truy tố trước Tòa án nhân dân TP.HCM vào sáng hôm qua 30-3.

M37ZOjMV.jpgPhóng to
Nguyễn Chí Dũng (Dũng "chim xanh" - phải) và Phạm Văn Đỉnh là hai đối tượng cầm đầu băng cướp - Ảnh: L.A.Đ.
TT - Nguyễn Chí Dũng với biệt danh Dũng “chim xanh” - “tướng” cướp khét tiếng vì chuyên dùng súng chặn xe cướp tài sản ở địa bàn phía Nam - đã bị Viện Kiểm sát truy tố trước Tòa án nhân dân TP.HCM vào sáng hôm qua 30-3.

Cùng ra tòa với Dũng “chim xanh” có 14 đối tượng từng giữ vai trò khác nhau trong băng cướp, trong đó Phạm Văn Đỉnh là đối tượng nguy hiểm thứ hai sau Dũng.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1966 tại Bình Dương, đăng ký hộ khẩu tại Bình Phước, cư ngụ tại TP.HCM, với các biệt danh khác nhau như Út Thành, Dũng “chim xanh”. Nguyễn Chí Dũng bị truy tố với tám tội danh gồm: giết người, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng...

Đồng phạm của Dũng là Phạm Văn Đỉnh cùng sinh năm 1966, quê Long An, sinh sống tại TP.HCM, bị truy tố ít hơn Dũng một tội. Cơ quan cảnh sát điều tra đã chứng minh hai đối tượng này chuyên dùng súng K54 cùng đồng bọn gây ra tổng cộng 55 vụ án trên các địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An. Với 55 vụ án này các đối tượng đã khống chế hãm hại một bé gái, làm bị thương một người, cướp lấy tài sản có giá trị gần 700 triệu đồng, 40 chỉ vàng, 188 bộ hồ sơ đăng ký xe.

Tại phiên tòa hôm qua, Nguyễn Chí Dũng trong phần trả lời thẩm vấn đã nói: “Trước ánh sáng công lý, bị cáo xin nhận tội và thành thật xin lỗi mọi người vì đã gây ra nhiều tội lỗi”. Tuy nhiên, khi đi vào từng vụ việc cụ thể thì Dũng lại “xin nói thật lòng là không có như vậy”. Theo đó, trong vụ cùng với Đỉnh (mỗi người một khẩu súng) giả danh cán bộ kiểm tra giấy tờ, sau đó tổ chức hiếp dâm cháu L.T.H. ở Bình Dương, Dũng thừa nhận có bắt cháu H. đưa vào rừng cao su để hiếp dâm “lấy hên”, nhưng đã không thực hiện vì thấy nạn nhân than khóc. Cũng như trong vụ cùng Phạm Văn Đỉnh dùng hai khẩu súng chống trả hai trinh sát của Công an Bình Chánh khi bị rượt đuổi, Dũng thừa nhận có rút súng ra hăm dọa đối phương rằng “mày nhìn cái gì, mày còn theo tao là tao bắn...” và đã bắn một phát đạn xuống đường. Tuy nhiên, viên đạn chỉ bay trúng ống quần dài của trinh sát chứ không phải ống quần đùi như cáo trạng nêu.

Nguyễn Chí Dũng một hai khẳng định mình đã chủ mưu cùng đồng bọn tổ chức chặn xe tải, dùng súng khống chế để cướp tài sản, nhưng không có ý định giết người. Dũng nói: thực tế có nhiều vụ tài xế ngoan cố bỏ chạy dù Dũng đã bắn liên tiếp một băng đạn, Dũng cũng cắn răng đi về mà không đuổi theo, vì đuổi theo với tốc độ nhanh sẽ rất nguy hiểm; khi ra tay Dũng thường chĩa súng vào mặt đối phương, nhưng khi bóp cò thì hướng súng đi nơi khác...

Hôm nay phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn.

L.A.Đ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên