![]() |
![]() |
Nghe Audio VHGT |
Đó là tâm sự đầy khắc khoải của một trong nhiều thính giả đã gửi thư về cho Audio VHGT trong tuần qua. “Người đến sau”, chỉ ba từ mà sao nhiều hàm ý. “Người đến sau” phải chăng là người phá vỡ hạnh phúc của người khác? Người đến sau luôn luôn là người xấu? Hay vì những lẽ gì mà dẫu biết rằng tình yêu là chuyện của hai người mà người ta vẫn cứ muốn làm người thứ ba? Không thể nào có câu trả lời chính xác cho những câu hỏi này, bởi vì dù có thế nào thì tình yêu là phạm trù mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ ngọn ngành mà thôi.
Chúng tôi chỉ hy vọng với những câu chuyện về người thứ ba trong chuyên mục Audio VHGT kỳ 23 - Người đến sau sẽ đưa chúng ta đến với những góc nhìn rộng mở và thấu hiểu hơn về họ. Những câu chuyện - những mảng cảm xúc đan cài sẽ không thể nói lên tất cả nỗi lòng của những người đã từng là người thứ ba hoặc những người đã bị người thứ ba chen vào giữa tình yêu của mình… nhưng chúng tôi hy vọng quý thính giả sẽ tìm thấy được một chút đồng cảm từ chương trình này.
Như thường lệ, mọi thư từ xin vui lòng gửi về radioonline@tuoitre.com.vn hoặc chuyên mục Audio VHGT - báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Thính giả cũng có thể tải file về máy tính, chép vào điện thoại di động để nghe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận