20/08/2007 18:46 GMT+7

AS Roma giành Siêu cúp Italia

A.HÀO
A.HÀO

TTO - ĐKVĐ cúp quốc gia Italia, AS Roma vừa bổ sung vào phòng truyền thống của mình thêm 1 danh hiệu nữa sau khi đánh bại ĐKVĐ Serie A, Inter Milan 1-0 trong trận tranh Siêu cúp Italia.

MoNMVJXT.jpgPhóng to

Các cầu thủ AS Roma vui mừng sau khi giành Siêu cúp Italia. Ảnh: AP.

h7epCVcu.jpgBàn thắng duy nhất của De Rossi

Trận tranh Siêu cúp Italia giữa AS Roma và Inter Milan là trận đấu mở màn cho mùa giải mới tại đất nước hình chiếc ủng. Vì thế, đối với cả AS Roma và Inter Milan thì đây là cơ hội để họ rà soát lại lực lượng trước khi chính thức bước vào trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới (diễn ra cuối tuần này, 26-8).

Ở trận đấu này, Inter Milan là đội được đánh giá cao hơn hẳn không phải bởi lực lượng hùng hậu mà còn do được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại cho thấy AS Roma mới là đội trên cơ và việc họ giành chiến thắng cũng là điều tất yếu.

Trong suốt trận đấu, ngoại trừ những phút giữa hiệp 2 thi đấu bùng nổ vào tạo được một vài cơ hội, Inter Milan hầu như không còn là chính mình và điều đó đã được thể hiện qua lối chơi rời rạc, uể oải như những kẻ mất hồn.

Trong khi đó, dù không được đánh giá cao nhưng AS Roma lại khiến đối thủ bất ngờ bằng lối chơi tấn công nhanh ngay từ đầu. Ngay ở phút thứ 7, AS Roma có cơ hội rất tốt để mở tỷ số trận đấu nhưng đáng tiếc tiền vệ người Pháp, Giuly lại dứt điểm vọt xà.

Những phút sau đó, AS Roma vẫn là đội làm chủ thế trận và nếu các chân sút của họ: Giuly, Vucinic, Totti, Aquilani... dứt điểm chính xác hơn trong các cơ hội của mình thì lưới của Inter đã rung lên ít nhất 2 lần.

mI70vbVh.jpgPhóng to
De Rossi thực hiện thành công quả 11m đem về chiến thắng cho AS Roma. Ảnh: AP.

Không thể biến các cơ hội thành bàn thắng, AS Roma còn chịu thêm 1 tổn thất nữa khi Perrotta bị truất quyền thi đấu (phút 71) ngay trước khi vào sân (thay Giuly) do phản ứng với trọng tài thứ 4.

Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn được quyết tâm của các cầu thủ AS Roma và bằng chứng là họ đã có được bàn thắng chỉ 7 phút sau đó. Phút 78, từ pha phối hợp tấn công bên cánh trái, Totti cầm bóng đột phá vào thẳng vào cấm và đã bị Burdisso đốn ngã trái phép. Ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và De Rossi đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho AS Roma bằng một pha dứt điểm sấm sét khiến thủ thành Doni dù đã chạm được vào bóng nhưng vẫn không cứu cho Inter khỏi bàn thua.

Bị thủng lưới, Inter dồn toàn lực lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ nhưng tất cả những pha lên bóng của họ đều bị hàng phòng ngự số đông của AS Roma vô hiệu hóa. Không chỉ có vậy, do quá mải mê dâng cao tấn công, Inter đã để hởn sườn và suýt chút nữa họ đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 sau pha dứt điểm cận thành của Aquilani (bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc).

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Inter đành chấp nhận ra về tay trắng và đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giơ cao chiếc cúp vô địch ngay trên thánh địa của mình. Còn đối với AS Roma, chiến thắng này không chỉ giúp họ báo thù thành công thất bại 3-4 ở mùa giải trước mà còn giúp thầy trò HLV Spalletti thêm tự tin trước khi bước vào cuộc đua tranh mới với Inter Milan, AC Milan và Juventus ở mùa giải tới.

A.HÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất