Cô Thu Hiên, chuyên viên tư vấn tâm lý giao tế của Trung tâm tư vấn Hội LHTN VN (145 Pasteur, Q.3, TP.HCM) tiếp tục gửi đến độc giả những lời khuyên "gỡ rối":
![]() |
- Cô Thu Hiên: Chuyện anh ấy bị sốc và khó chịu là dĩ nhiên nhưng vẫn nói tha thứ, do vậy, bạn nên giữ quan hệ bình thường... Nếu anh là người thật sự rộng lượng thì cách cư xử và tình cảm của anh dành cho bạn sẽ tốt hơn. Còn nếu anh vẫn quan tâm và nặng lòng về chuyện cũ thì sẽ đối xử không bình đẳng, nặng nhẹ với bạn. Bạn cần phải cân nhắc và kiểm nghiệm nhiều về lời nói của anh vì thực tế thường không phải lúc nào cũng giống như điều người ta nói.
* Em và anh ấy quen nhau từ nhỏ, cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. Anh ấy thương em nhiều lắm và em cũng vậy, em không giấu anh điều gì cả, kể cả chuyện em không còn "trong trắng". Anh ấy nói sẽ chấp nhận lỗi lầm của em. Một ngày nọ, anh đòi chia tay với em 3 năm. 3 năm sau anh sẽ trở lại tìm em vì bây giờ anh ấy không tin tình yêu em dành cho anh ấy.
Khi quen nhau, em hay giận anh ấy và đòi chia tay. Em không nghe lời anh ấy, ít quan tâm đến anh ấy và có lẽ vì lý do đó mà anh đòi chia tay với em? Em vừa muốn níu kéo lại vừa không vì em nghe anh nói lỗi lầm ấy của em sẽ làm cho hai đứa có khoảng cách và khi cưới em về cái khoảng cách ấy càng xa hơn. Nếu anh nói như vậy thì em sẽ chấp nhận rút lui và cầu mong anh tìm được hạnh phúc. Nhưng em thật sự không muốn mất anh ấy. (L.L.)
- Cô Thu Hiên: Trước đây, bạn hay giận, ít quan tâm nhưng anh vẫn yêu và chăm sóc bạn. Còn bây giờ thì anh đòi chia tay với bạn dù bạn đã hứa là sẽ sửa chữa nhưng anh vẫn không chịu. Bạn nên chia tay vì chính anh đã nói nhiều về "khoảng cách" giữa hai người. Còn nếu cố gắng níu kéo thì bạn phải thật sự có những thay đổi về cách ứng xử, về suy nghĩ... để chứng minh cho anh thấy, bạn rất cần và rất yêu anh. Tuy nhiên, cũng xin nhấn mạnh lại, tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở tự nguyện. Thân mến!
* Tôi và cô ấy quen nhau hơn một năm. Hai chúng tôi làm ở hai nơi xa nhau, thời gian gặp nhau rất ít, mỗi tháng chỉ gặp nhau khoảng hai lần. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi rất thân mật nhưng không hề vượt giới hạn. Tôi ngỏ lời, cô ấy chấp nhận nhưng khi tôi hỏi cô ấy có yêu tôi không thì cô ấy trả lời không biết. Như vậy cô ấy có yêu tôi thật lòng không? Xin cho tôi một lời khuyên! (L.H.)
- Cô Thu Hiên: Mặc dù xa nhau, gặp gỡ không nhiều nhưng khi bạn ngỏ lời, cô ấy đồng ý, đó là điều kiện tốt cho mối quan hệ tình cảm của hai người. Còn việc cô ấy nói "không biết" khi bạn hỏi cô ấy có yêu bạn hay không thì đó cũng là điều bình thường ở phái nữ, thường không trả lời thẳng vào những vấn đề hệ trọng. Muốn biết cô ấy có thật lòng hay không, bạn hãy để cô ấy biểu lộ những điều đó bằng hành động...
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận