12/08/2006 12:52 GMT+7

Ám ảnh... học

NGỌC TRAI thực hiện
NGỌC TRAI thực hiện

TTO - Học, học, học… đó gần như là tất cả những gì bố mẹ nói với em. Em luôn bị ám ảnh vì học hành. Hết học ở trường, lại học thêm, học đàn, học nhạc, học Anh văn… Em thèm được đọc truyện, được chơi như mấy bạn ở quê! Em phải nói sao cho bố mẹ hiểu? Em chỉ muốn bỏ đi để dứt nợ với học hành!... (Phạm Tú, Q.10, TP.HCM)

XpSRCuQ3.jpgPhóng to
TTO - Học, học, học… đó gần như là tất cả những gì bố mẹ nói với em. Em luôn bị ám ảnh vì học hành. Hết học ở trường, lại học thêm, học đàn, học nhạc, học Anh văn… Em thèm được đọc truyện, được chơi như mấy bạn ở quê! Em phải nói sao cho bố mẹ hiểu? Em chỉ muốn bỏ đi để dứt nợ với học hành!... (Phạm Tú, Q.10, TP.HCM)

- Chuyên viên tư vấn KIM CÚC (Hội Tâm lý TP.HCM, Mảng Tâm lý học đường): Em Phạm Tú thân mến. Có khi nào em nghĩ được đi học là điều hạnh phúc không? Người không được đi học thì ao ước, người học nhiều quá thì sợ học thậm chí muốn bỏ đi để dứt nợ học hành... Nghe những dòng tâm sự của em thì thấy rõ áp lực đang đè nặng lên em rất nhiều.

Cha mẹ thì hay kỳ vọng nơi con mình, mong muốn con mình thật giỏi, thật xuất sắc để nở mày nở mặt với mọi người. Trong cuộc sống, những gì cha mẹ chưa đạt được thì muốn con mình phải đạt được những ước mơ của mình.

Cha mẹ cứ tưởng con mình là "thần thánh" tiếp thu được nhiều thứ nên cứ tha hồ mà "nhồi nhét" mà quên đi rằng con mình cũng bình thường như mọi người, nó cũng cần lắm những lúc vui chơi giải trí phù hợp với tâm lý lứa tuổi của nó.

Cha mẹ đã đánh mất tuổi thơ của con mình, khái niệm mùa hè không con nữa, không còn hoài niệm về mùa hè vui vẻ luyến tiếc nữa mà thay vào đó là những chuỗi ngày dài đầy ắp chuyện học hành, làm cho các em phải ngán ngại.

Nhưng đâu phải chỉ có trẻ em khổ mà cha mẹ cũng khổ vì sự đưa đón hằng ngày, sự quan tâm về chuyện học hành của con chưa kể còn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm thầy giỏi mà gởi gắm con mình.

Những lý do trên là phát xuất từ chỗ quá thương con, muốn con có một tương lai rạng rỡ và làm tất cả vì con, hơn nữa cha mẹ cũng sợ con rảnh rỗi quá rồi xao lãng việc học hành đâm ra hư đốn, cho con ra ngoài xã hội thì sợ ảnh hưởng những chuyện không tốt mà cha mẹ lại không kiểm soát được...

Xã hội ngày càng phát triển, trẻ hội nhập nhanh trong khi cha mẹ vẫn còn bối rối lo lắng trước sự phát triển nhanh chóng của trẻ, cha mẹ cảm thấy lo sợ nên muốn quản lý con kỹ lưỡng bằng các hình thức áp đặt trên.

Em Tú mến! Sở dĩ cô nói nhiều về cha mẹ như vậy để em thấy được sự lo lắng của cha mẹ mà có sự cảm thông. Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cả. Tuy nhiên vấn đề của em thì em có thể trao đổi với bố mẹ mình một cách thẳng thắng, nên lựa chọn thời điểm thích hợp lúc bố mẹ vui để nói lên những suy nghĩ của mình, em rất muốn học nhưng em cũng cần có thời gian giải trí, đọc sách, báo, đọc truyện...

Cô nghĩ rằng trước sự trình bày hợp lý của em thì không có cha mẹ nào mà không quan tâm đến nỗi khổ của con mình vì áp lực học tập cả. Vấn đề quan trọng là em có thật sự làm cho bố mẹ em tin tưởng hay chưa? Em đã tạo được niềm tin với bố mẹ em trong chuyện học tập của em chưa? Nếu em đã tạo được sự tin tưởng đối với bố mẹ thì em có thể thẳng thắn trình bày những khó khăn của mình và bố mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho em.

Em đã bị áp lực học tập đến chán nản, tuy nhiên em không vì vậy mà hành động liều lĩnh, em còn biết suy nghĩ về vấn đề của mình và tìm cách tháo gỡ bằng cách hỏi báo để nhờ tư vấn, điều này chứng tỏ là em muốn cải thiện tình hình hiện tại một cách tốt hơn, em rất đáng khen, cô hy vọng rằng em sẽ thuyết phục được bố mẹ của mình.

Chúc em thành công và vui vẻ trong học tập.

Bạn đang là học sinh và có nhiều thắc mắc ở tuổi ômai của mình trong cuộc sống và học tập. Bạn đang là phụ huynh, con của bạn đang ở ngưỡng giữa trẻ em và người lớn với nhiều thay đổi tâm lý trong cuộc sống cũng như trong học đường. Bạn cần một lời khuyên để ứng xử mọi tình huống?

Mọi thắc mắc về Tâm lý tuổi mới lớn, về những thay đổi tâm lý, thái độ của tuổi học trò xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn.

Để chính xác nội dung cần hỏi xin vui lòng gõ chữ có dấu! Xin chân thành cảm ơn!

NGỌC TRAI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên