![]() |
Ảnh: OPIC |
Còn nếu không thì... đây: tôi luôn mang theo mình một quyển sổ (ghi lại) cảm hứng” - nhà văn 13 tuổi ở Québec (Canada) Alexandra Larochelle (ảnh) chia sẻ kinh nghiệm viết văn với những bạn trẻ đồng lứa trong buổi giao lưu như vậy.
Các thầy cô ở Québec rất thích Alexandra đến nói chuyện với học trò của mình vì sau đó cảm hứng học và viết văn của những bạn trẻ ấy tăng lên!
Alexandra Larochelle vừa cho ra mắt tập thứ năm trong bộ truyện phiêu lưu giả tưởng Phía sau vũ trụ, có tựa Bài thi quỉ quái. Vào năm lên 9, cô bé đã cho ra đời tập thứ nhất và vài tháng nữa sẽ kết thúc tập thứ sáu, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện đầu tay này. Mùa thu năm ngoái, độc giả mạng lưới 27 thư viện ở thành phố Québec đưa Alexandra vào chung kết cuộc bình chọn danh hiệu “Tiểu thuyết trẻ của năm”.
Tháng giêng năm nay, Công ty điện ảnh Christal Films công bố kế hoạch chuyển thể điện ảnh ba tập đầu trong bộ truyện viết bằng tiếng Pháp của Alexandra để có thể trình chiếu với công chúng vào năm 2008. Các báo nhận xét nhà văn rất trẻ này có biệt tài tung hứng giữa sự xúc động và sự hài hước làm nên chất hấp dẫn cho tiểu thuyết của mình. Còn đối với độc giả, dù nhỏ hay lớn đều có cảm tình đặc biệt với cô: một bà mẹ đã xúc động kể rằng trước đây bà không tài nào làm cho đứa con gái nhỏ của mình chịu đọc sách, nhưng rồi một ngày, khi bé vớ được những quyển sách của Alexandra, cô đã bắt đầu ham đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận