Được sự cổ vũ nồng nhiệt của 30.000 cổ động viên, gấp 10 lần so với đội khách Al Ain, các cầu thủ BEC Tero đã tràn lên tấn công tạo sức ép ngay từ khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, phút 59, tiền vệ Chaiman sút thành công quả phạt đền đem lại hy vọng lội ngược dòng cho đội chủ nhà BEC Tero.
Tám phút sau, các cổ động viên sớm vui mừng khi Peeratat Phoruandee đón quả phạt góc đánh đầu đưa bóng vào lưới đội Al Ain. Tuy nhiên, niềm vui sớm bị dập tắt khi trọng tài người Kuwait đã từ chối bàn thắng, vì ông cho rằng Peeratat trước khi nâng tỉ số lên 2-0, đã đẩy hậu vệ của Al Ain.
Sau trận đấu, HLV BEC Tero Attapol Busapakorn cho biết ông không hiểu vì sao bàn thắng đó không được công nhận. Nếu không BEC Tero nhiều khả năng thắng Al Ain ở giờ đấu thêm. Phát biểu của HLV Attapol thêm nặng ký khi đoạn phim được truyền hình chiếu chậm lại nhiều lần đã cho thấy: Peeratat không xô đẩy bất kỳ ai!
Trong khi đó HLV Al Ain, ông Bruno Metsu (Pháp), người rất nổi tiếng tại World Cup 2002 khi dẫn dắt đội Senegal vào đến tứ kết, đã nói: "Tôi rất hạnh phúc cùng với câu lạc bộ và các cầu thủ. Họ đã đạt đến đỉnh cao bóng đá châu Á. Đây là thành tích to lớn, và là một trong những danh hiệu vô địch khó khăn mới đạt được của thế giới bóng đá. Tôi hài lòng và cảm thấy kiệt sức sau trận đấu”.
Dù sao các cổ động viên BEC Tero cũng có niềm an ủi khi tiền vệ Chaiman được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất champions league. là khuôn mặt quen thuộc với bóng đá Việt Nam khi từng là cầu thủ xuất sắc nhất cúp Tiger 2002, cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 12-2002, và hiện nay đang được các câu lạc bộ Việt Nam trải thảm mời thi đấu.
Nếu không có gì thay đổi, đội Ngân Hàng Đông Á (TPHCM, Việt Nam) sẽ có được chữ ký của , để cầu thủ tài hoa này sẽ thi đấu tại V-League 2004.
NGUYỄN TÚ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận