23/01/2007 05:07 GMT+7

Ai không là người hâm mộ!

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Ngay từ sáng 20-1, trong cái lạnh giá buốt của Hà Nội, hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có mặt từ rất sớm tại sân Mỹ Đình và Hàng Đẫy để xếp hàng mua vé xem trận bán kết Việt Nam - Thái Lan, theo thông báo trên website của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Hai ngày trước trận VN - Thái Lan: Kinh hoàng chuyện vé!Vé xem trận VN - Thái Lan: Chợ đen hoành hành!

7jbh3Sxh.jpgPhóng to
Mua vé xem bóng đá quá khổ! - Ảnh: Việt Dũng
TT - Ngay từ sáng 20-1, trong cái lạnh giá buốt của Hà Nội, hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có mặt từ rất sớm tại sân Mỹ Đình và Hàng Đẫy để xếp hàng mua vé xem trận bán kết Việt Nam - Thái Lan, theo thông báo trên website của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Nhưng hỡi ôi, các cửa bán vé chính thức thì đóng im ỉm, còn dân phe vé thì tung tăng cầm từng xấp và hét giá trên trời! Hỏi ra mới được biết ngày 20-1, VFF chỉ mới duyệt bán vé theo giấy giới thiệu cho các cơ quan. Còn vé công khai đưa ra bán tận tay người hâm mộ thì bắt đầu từ sáng 22-1.

Ở đây chưa bàn đến chuyện trong hơn chục ngàn chiếc vé được bán theo giấy giới thiệu, có bao nhiêu chiếc được tuồn ra chợ đen. Vấn đề là cho dù tất cả đều thật sự mua vì nhu cầu thì nó cũng đã công bằng hay chưa?

Câu trả lời là “chưa”, vì tại sao cùng là người hâm mộ như nhau, nhưng người thì dầm mình trong giá rét mà không biết có được vé hay không, người thì ung dung mua hàng xấp nhờ giấy giới thiệu!

3SnuiBRK.jpgPhóng to
Biển người ở điểm bán vé trước sân Mỹ Đình - Ảnh: Q.Minh

Bỏ công tìm hiểu chuyện bán vé xem bóng đá ở vài quốc gia, thấy nó mới đơn giản và minh bạch làm sao. Lấy ví dụ ở Anh, khi những CLB đại gia như kiểu M.U, Chelsea, Arsenal gặp nhau, tình trạng “cháy” vé cũng khủng khiếp không kém gì ở VN khi gặp Thái Lan vào tối mai.

Nhưng chẳng có ai phiền hà gì cả, vì nếu anh là người hâm mộ trung thành của M.U, Chelsea hay Arsenal thì đương nhiên đăng ký mua vé năm để trận gay cấn hay không gay cấn gì cũng có mặt!

Một phần khác là vé dành cho các nhà tài trợ, các đối tác làm ăn của CLB. Còn lại bao nhiêu cứ thế mà tung ra, ai xếp hàng sớm thì có, không thì thôi. Muốn chơi sang, thích ngồi mát nhưng có vé những trận hay thì phải móc hầu bao chi cả ngàn bảng cho một chiếc vé theo giá chợ đen!

Nếu áp dụng chuyện bán vé như thế ở VN, chắc chắn chẳng ai phiền hà gì. Những mạnh thường quân thật sự của đội tuyển như ông Lê Phước Vũ, Đoàn Nguyên Đức... có mua vài chục vé loại tốt cũng là bình thường. Đằng này, không ít người chẳng có chút đóng góp gì cho đội tuyển, cũng chẳng phải là fan trung thành... nhưng đã ngồi mát để lấy vé ngon lành!

Đó là một sự bất công trong bóng đá. Và điều đó cũng thể hiện một nền bóng đá được quản lý hết sức nghiệp dư, chưa biết đến bao giờ mới được xóa bỏ?

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên