15/11/2007 00:01 GMT+7

Adora Svitak: Niềm vui đọc và viết

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TT - Bắt đầu viết từ năm ba tuổi rưỡi, mỗi năm viết khoảng hơn 300.000 từ, xuất bản quyển sách đầu tay vào năm bảy tuổi, những thành tích ấy đã biến Adora Svitak thành hiện tượng trên văn đàn Mỹ.

8nLrDpyP.jpgPhóng to
Nhà văn nhí Adora ký tên tặng sách cho "nhà văn trẻ” Mạc Can (trái) - Ảnh: T.Trúc
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Thế nhưng cô bé mười tuổi này không thích người khác gọi mình là "thần đồng". Xuất hiện xinh xắn như một cây nấm trong bộ đầm màu hồng trước hàng chục phóng viên báo đài ở TP.HCM ngày 14-11, Adora khẳng định: "Em chỉ thích được xem như là một người viết văn đi chia sẻ kiến thức với những người khác".

Điều đáng quí là nhà văn nhí vẫn không đánh mất nét ngây thơ hồn nhiên của lứa tuổi mình. Khi được hỏi về cảm giác của em khi lần đầu đến VN, Adora tỏ ra rất hào hứng, vừa khẽ lúc lắc người để diễn tả cảm xúc, vừa cười rất tươi khi kể về cảm giác ngạc nhiên trước tình hình giao thông đông đúc của TP.HCM.

Khi được đề nghị diễn tả những cảm xúc về VN trên máy vi tính, Adora đã nhanh nhảu bật chiếc laptop dán đầy đềcan hình các con vật ngộ nghĩnh, "biểu diễn" tài nghệ đánh máy nhanh như... ăn kẹo trước sự thán phục của các phóng viên. Sau vài phút, cô bé đã hoàn tất đoạn văn 253 từ tiếng Anh.

"Tôi tin rằng VN là một nước đang phát triển nhanh chóng và có tương lai rất tươi sáng. Các thầy cô và trường học ở VN có thể đảm bảo tương lai cho đất nước này bằng cách chuẩn bị cho thế hệ trẻ, điều mà họ đang làm rất tốt. Khi lần đầu đến VN, ý nghĩ đầu tiên của tôi là đất nước này sao mà nóng, quá nóng so với chiếc áo khoác mà tôi đang mặc.

Chúng tôi thức dậy vào buổi sáng trong tiếng còi xe trên đường phố. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và há hốc trước cảnh tượng giao thông hỗn loạn, một sự pha trộn giữa xe máy, xe buýt và các loại xe vô danh mà tôi không dám gọi tên. Tôi nghĩ, có lẽ nên có đèn giao thông, vì tôi chẳng thấy một chỗ nào để băng qua khi chúng tôi rời khỏi khách sạn.

Tôi nóng lòng học hỏi nhiều hơn về lịch sử phong phú của VN, cũng như gặp gỡ những người bạn mới. Tôi yêu món ăn VN, và tôi rất thích chuyến đi của mình cho đến thời điểm này.

Tôi hi vọng cho người Việt thấy niềm vui đọc và viết. Đọc sách cho chúng ta cơ hội du lịch vòng quanh thế giới mà không cần phải chịu đựng những cảm giác khó chịu do di chuyển, gặp gỡ những người bạn mới, và chia sẻ suy nghĩ của mình với những người khác. Viết cho phép chúng ta chia sẻ suy nghĩ của riêng mình... Trong cuộc sống, bố mẹ có thể bảo con cái phải làm thế này thế khác, hoặc sếp của bạn ở công ty (bảo bạn phải làm gì). Nhưng khi viết, bạn hoàn toàn làm chủ. Đó là thế giới của bạn, và tôi hi vọng chia sẻ thế giới này với độc giả của mình".

Giao lưu trực tuyến với Adora Svitak

10g30 sáng nay 15-11, Adora Svitak sẽ giao lưu trực tuyến với bạn đọc Tuổi Trẻ Online. Ngay từ bây giờ các bạn có thể vào www.tuoitre.com.vn để đặt câu hỏi.

Ban tổ chức sẽ dành tặng 20 quyển truyện Những ngón tay bay (Flying fingers) có kèm chữ ký của Adora cho 20 bạn đọc có câu hỏi hay nhất do Adora chọn ra.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên