Có phải vì Kaka?
![]() |
Ở lại và bay cao cùng The Blue? |
Sau nhiều tháng thương thảo với gã nhà giàu Chelsea về việc chiêu mộ tiền đạo lừng danh một thời, Andriy Shevchenko về lại mái nhà AC Milan. Cuối cùng đội bóng chủ sân San Siro đã phải buông tay đầu hàng với lý do, The Blue không đồng ý nhả Sheva.
Trước đó, báo giới nhận định rằng Chelsea cũng sẽ không làm khó AC Milan trong thương vụ này bởi Shevchenko chỉ được xem là “món hàng thừa” tại Stamford Bridge.
Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn cay cú sau khi không “dụ” được Kaka nên Chelsea quyết định làm khó dễ Milan. Vì thế, trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, phó chủ tịch AC Milan, Adriano Galliani đã khẳng định Milan đã buông vụ Shevchenko.
“Tôi đã nhận được một câu trả lời dứt khoát từ phía chủ tịch của Chelsea, Roman Abramovich, Shevchenko không phải là một món hàng để bán. Và Milan đành phải tôn trọng quyết định của Chelsea, chúng tôi sẽ phải tìm một cầu thủ khác”.
Sẽ ngã ngũ ở Moscow?
![]() |
Hay cùng Milan bay lại những ngày xưa rực rỡ? |
Theo tờ Mail On Sunday, cuối tuần này cả Chelsea lẫn Milan đều du đấu tại Moscow (Nga) trong loạt trận giao hữu thuộc cúp Railways.Hai đội sẽ gặp nhau vào Chủ nhật và đây cũng sẽ là cơ hội để 2 bên ngồi lại cùng nhau giải quyết trường hợp Shevchenko. Điều đó có nghĩa, 1 lần nữa tuơng lai của Sheva vẫn chưa rõ ràng bất chấp tuyên bố mới đây của PCT Milan Adriano Galliani.
Ngay như HLV AC Milan Carlo Ancelotti vẫn luôn tin tưởng về trường hợp của Sheva khi tuyên bố "Shevchenko sẽ không gia nhập bất cứ đội bóng nào ngoài Milan”.
Đã bước qua tuổi 30 nhưng Sheva vẫn không có dấu hiệu của sự mệt mỏi trong những lần hiếm hoi được ra sân thi đấu dưới màu áo Chelsea. Sau hai mùa bóng khoác áo “The Blue” Shevchenko mới chỉ 32 lần được ra sân thi đấu và ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Nếu mùa bóng tới Sheva cũng vẫn ở vị trí dự bị quen thuộc thì sẽ lại là một thiệt thòi rất lớn cho tiền đạo người Ukraine và Milan càng có lí do để tiếc nuối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận