![]() |
Cụ Chao Mu He trong trang phục mũ áo trang trọng để nhận bằng thạc sĩ - Ảnh: AP |
Cụ Chao Mu He được những bạn học cùng lớp gọi bằng cái tên thân thương là "nội Chao”. Cụ bắt đầu đi học cao học sau khi người ta nói rằng cụ quá già và không thể tiếp tục làm tình nguyện viên ở một bệnh viện địa phương được nữa.
Cụ Chao tâm sự đã rất buồn chán sau khi không được làm tình nguyện ở bệnh viện. Cụ không thích chơi mạt chược cũng không có sở thích nào khác: "Tôi cảm thấy mình phải làm gì đó với cuộc đời mình".
Một lý do khác khiến cụ quyết định lấy bằng cao học khi đã quá lớn tuổi là muốn khuyến khích cậu con trai của một người bạn quay trở lại trường học.
Cụ cho biết phần khó khăn nhất trong việc học là phải "chiến đấu" với trí nhớ tồi của bản thân. Cụ không thể ghi nhớ mọi thứ như các bạn cùng lớp. Do vậy, cụ phải học suốt cả buổi tối và thức trắng đêm trước khi đi thi. Bằng cách đó, các kiến thức vẫn ở trong tâm trí cụ khi bắt đầu làm bài.
Người phát ngôn Trường đại học Nanhua xác nhận cụ Chao sinh ngày 4-7-1912. Người phát ngôn của Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ở London cho hay bà chưa thể khẳng định cụ Chao là người cao tuổi nhất thế giới nhận bằng thạc sĩ vì tổ chức không lưu trữ số liệu về mục này. Trong khi đó, Hội kỷ lục thế giới (World Records Academy) có trụ sở tại Mỹ xác nhận cụ Chao Mu He đã lập kỷ lục mới của thế giới là thạc sĩ cao tuổi nhất thế giới từ trước đến nay. Trước đó, danh hiệu này được trao cho cụ bà Nola Ochs, 95 tuổi, ở bang Kansas (Mỹ). |
Vì sống ở Cao Hùng nên cụ Chao phải bắt xe buýt đến Chiayi để đi học. Nhưng cụ tự hào nói rằng trong suốt hai năm học, cụ không vắng một buổi học nào.
Chen Teh Ho, người hướng dẫn luận văn cho cụ Chao, miêu tả "lão học sinh" của mình là một người chăm chỉ và có khiếu hài hước. Thầy Chen rất ấn tượng bởi khao khát muốn mở mang kiến thức của cụ Chao và xác nhận cụ là ví dụ tốt nhất về câu nói "người ta không bao giờ quá già để học hành”.
Anh Liang Yu Chen, 25 tuổi, học cùng lớp với cụ Chao, nói cụ rất lịch thiệp, khiêm tốn, đối xử hòa nhã với các bạn cùng lớp và rất tôn trọng những giáo viên trẻ tuổi. Cụ thường cúi người sâu để chào họ.
Hiện nay dù tuổi cao nhưng cụ Chao vẫn mạnh khỏe và có thể đi lại mà không cần ai hỗ trợ. Cụ Chao cho biết mình không có bí mật gì trong việc giữ sức khỏe nhưng cũng nói thêm rằng cụ không bao giờ cãi nhau với ai.
Cụ Chao cho biết chưa có kế hoạch gì cho tương lai và mong muốn mình luôn mạnh khỏe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận