![]() |
Thầy Lý dẫn học sinh leo qua chiếc thang dựng đứng |
Làng Nhị Bình nằm ở độ cao 2.800m, do đi lại khó khăn nên hơn 400 dân của làng, nhất là người già và trẻ em, hầu như chưa hề xuống đồng bằng, người ngoài cũng ít khi đặt chân đến. Học sinh muốn đến trường phải leo lên năm chiếc thang gỗ dựng đứng bên vách núi, vô cùng nguy hiểm.
Và 19 năm nay hai vợ chồng thầy Lý đã phải cõng, dẫn từng học trò leo lên leo xuống những chiếc thang gỗ đó vào mỗi sáng đến trường và mỗi chiều tan học. Vợ chồng thầy Lý là người thành phố Nhã An đối diện làng Nhị Bình, cùng lên vùng núi dạy học từ năm 1990. Cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng họ không nản chí.
Khi biết tin đoạt giải, thầy Lý trả lời Tuần san Pháp Chế rằng: “Giải thưởng nên trao cho những đứa trẻ không quản ngại đường xa, trèo đèo lội suối đến trường. Vùng núi nghèo khó cần được thay đổi diện mạo, muốn thế hệ trẻ có văn hóa chỉ có con đường duy nhất là phổ cập giáo dục. Nếu chưa có người kế thừa, tôi vẫn sẽ lên núi dạy học cho các em đến khi không còn đi lại được nữa”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận